Mặc dù nhà chức trách đã cho tẩy rửa bức tượng, song các nhà bảo tồn lại lo ngại bức tượng có thể ít nhiều bị hư hại do các thao tác tẩy rửa mạnh tay. Ngoài ra, họ cũng tính tới việc làm sao để chuyển bức tượng sang vị trí an toàn hơn, như gần nhà Quốc hội chẳng hạn, hoặc lắp hàng rào kim loại quanh bức tượng.
Chúng ta đều biết, bức tượng "Người suy tư" với hình ảnh một người đàn ông ngồi trên tảng đá, cơ bắp cuồn cuộn, cằm chống lên mu bàn tay phải, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi lặng lẽ… từ lâu đã được xem là một kiệt tác nghệ thuật, là một biểu tượng cho trạng thái cô đơn, dằn vặt nghĩ suy của cánh đàn ông. Bức tượng gốc được thực hiện với chất liệu đồng, cao 71,5cm. Thoạt tiên, bức tượng được đặt tên là "Nhà thơ" và được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bảo tàng Nghệ thuật trang trí Paris. Sở dĩ tác giả đặt cho tác phẩm của mình cái tên ấy bởi đơn vị đặt hàng muốn ông dựng lại bức tượng thi hào Ý Dante trước Cánh cửa địa ngục, đang ngẫm nghĩ về số phận của những kẻ bị đày xuống địa ngục - theo như nội dung trong trường ca "Hài kịch thánh thần" của ông. Sau rồi, bức tượng không được đặt vào vị trí dự kiến.
Được thực hiện vào khoảng thời gian từ 1880-1882, nhưng phải tới năm 1888, bức tượng mới lần đầu tiên được trưng bày tại Copenhagen - Đan Mạch. Năm 1906, một bức tượng "Người suy tư" kích cỡ lớn đã được tặng cho Tòa thị chính Paris để đặt tại Điện Pantheon. 100 năm sau ngày bức tượng ra đời, Chính phủ Pháp đã ra quyết định cho phép bất cứ ai cũng được sản xuất một phiên bản "Người suy tư", với điều kiện phải ghi vào đó mấy chữ "bản sao". Đây là điều kiện thuận lợi để các bức "Người suy tư" nhái tràn ngập thị trường (ở Anh, một nghệ nhân có tên gọi Willard Wigan thậm chí còn thực hiện thành công bức tượng này với kích cỡ nhỏ đúng bằng… đầu đinh ghim).
Trở lại với bức tượng "Người suy tư" ở Argentina. Được biết, trong "mẻ" sản xuất đầu tiên "Người suy tư", có 21 bức tượng được đúc ra từ khuôn gốc, và bức tượng vừa bị phun sơn phá hoại chính là bức tượng thứ 3 trong số 21 bức tượng ấy.
Nếu như bức tượng "Người suy tư" (bản gốc) hiện được đặt tại bảo tàng mang tên Rodin ở Paris, Pháp, thì các bức tượng trong mẻ sản xuất đầu tiên hiện được trưng bày tại nhiều quốc gia, trong đó có Bỉ và Nhật Bản. Cách đây ít năm, một bức tượng trong serie 21 bức tượng này đã được bán đấu giá ở Hãng Drouot, Paris với giá 3 triệu euro (tương đương 5,2 triệu USD ở thời điểm đó). Thật là một cái giá kỷ lục.
Có lẽ vì giá trị kinh tế của serie tượng này mà tại Pháp đã xuất hiện vụ làm giả tượng "Người suy tư" với quy mô lớn. Năm 1997, một tòa án ở Pháp đã kết án 4 năm tù giam và 200.000 franc tiền phạt đối với một người có biệt danh Guy Hain về tội làm hàng giả. Ông này lợi dụng việc mua lại được danh hiệu xưởng đúc tượng của dòng họ Rudier (ông Alexi Rudier là người từng tham gia hợp đồng đúc tượng "Người suy tư" cho Rodin) nên đã bí mật cho sản xuất các bức tượng "Người suy tư" nhái theo serie tượng "Người suy tư" đợt sản xuất đầu tiên. Có lẽ vì dựa phần nào trên những khuôn đúc xưa nên các bức tượng này rất khó phân biệt so với các bức được đúc từ hơn một trăm năm trước