Mặc dù dẫn đầu với số phiếu bầu chỉ nhỉnh hơn nhà lãnh đạo quá cố của Tập đoàn Apple Steve Jobs 3 phiếu, song kể từ khi Hãng thông tấn AP bắt đầu tổ chức bình chọn danh hiệu này từ 5 năm trước, tới nay, vẫn chưa có ai tập trung được nhiều phiếu bầu như trường hợp của Lady Gaga.
Cuộc bình chọn được thực hiện từ một Hội đồng gồm 135 nhà báo đến từ các cơ quan truyền thông trên khắp nước Mỹ. Tiêu chí đặt ra là dựa trên mức độ ảnh hưởng của nhân vật trong ngành công nghiệp văn hóa - giải trí suốt một năm bình chọn.
Khỏi phải nói "cô nàng lắm chiêu" Lady Gaga đã vui sướng đến thế nào trước sự vinh danh này: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được AP trao danh hiệu Nhân vật giải trí của năm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các phương tiện truyền thông đại chúng và những nhà báo, những người luôn ủng hộ tôi cũng như các fan, tình yêu của đời tôi".
Không giống với nhiều nghệ sĩ trẻ đương thời, mặc dù đã gặt hái được nhiều thành tựu song dường như Lady Gaga không cho phép mình được một ngày… xả hơi. Lịch làm việc của cô kín đặc. Y phục thì luôn gây sốc và thay đổi tới chóng mặt. Và rồi, sự năng nổ của Lady Gaga đã được đền đáp xứng đáng. Album "Born This Way" (Sinh ra như thế) của cô bán được 1,1 triệu bản ngay trong tuần đầu tiên và đến nay đã tiêu thụ được tới gần chục triệu bản. Lady Gaga đã thu về hàng chục giải thưởng, trong đó có việc cô được trao tới 3 giải Grammy hồi đầu năm.
Theo bình chọn của Tạp chí Forbe thì Lady Gaga là ca sĩ dẫn đầu danh sách những ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2011. Từ tháng 5/2010 tới tháng 5/2011, cô đã thu về 90 triệu USD nhờ doanh thu của album "Born This Way" và sự thành công của chương trình lưu diễn toàn cầu Monster Ball (trung bình mỗi đêm diễn, cô thu về 1,3 triệu USD), kèm đó là một lượng lớn các hợp đồng quảng cáo.
Ngoài các hoạt động âm nhạc, Lady Gaga rất nhiệt thành tham gia các hoạt động cứu trợ, từ thiện. Cô là người sáng lập nên Quỹ từ thiện Born this way Foundation nhằm giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tự kỷ, chống lại nạn bạo lực học đường, tư vấn và hướng nghiệp cho các bạn trẻ.
Song song với thời gian được bình chọn danh hiệu Nhân vật giải trí của năm, Lady Gaga cũng lọt vào danh sách đề cử giải Oscar cho bài hát chính trong phim hay nhất (bài Hello, Hello" mà cô song ca cùng Elton John trong phim "Gnomeo và Juliet"). Có nhiều cơ hội để Lady Gaga có thể "rinh" thêm một giải thưởng lớn bổ sung cho bảng thành tích của mình.
Tuy nhiên, có lẽ Lady Gaga không mấy bận tâm tới việc này, bởi hiện tại cô đang vùi đầu để lo cho chương trình lưu diễn mới mang tên Born this way sẽ khởi động vào đầu 2012.
Là một trong những nghệ sĩ được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội (với hơn 45 triệu người hâm mộ trên Facebook và hơn 10 triệu người trên Twitter), song không thể phủ nhận, ngoài khả năng ca nhạc, Lady Gaga còn rất biết "hâm nóng" tên tuổi mình bằng các pha phô diễn thời trang "chẳng giống ai". Cách đây ít hôm, cánh phóng viên đã cho tải lên mạng một bức ảnh khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng bởi chiếc mũ… quái chiêu mà Lady Gaga đội trên đầu có hình hài của… tinh trùng. Lại nhớ, năm 2010, Lady Gaga từng bước lên sân khấu nhận Moonman (biểu tượng của VMAs) với bộ biniki được làm bằng… thịt sống. Trước đó, khi xuất hiện bức hình cô mặc trang phục này trên bìa một tạp chí, cô đã bị tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA lên án gay gắt