Nếu hỏi ca sĩ nào được nhắc tới nhiều nhất trên mặt báo suốt mấy tuần, câu trả lời chỉ có thể là: Siu Black.
Nếu hỏi đêm diễn nào vào loại lạ lùng nhất trong các đêm diễn của giới ca sĩ Việt từ trước tới nay (ca sĩ biểu diễn để trả nợ; trong khán giả có các chủ nợ), câu trả lời cũng chỉ có thể là: Đêm diễn ngày 11/8 tại phòng trà Nam Quang (quận 3, Tp HCM) của Siu Black.
Và nếu hỏi có vụ nợ nần nào mà báo chí càng đề cập nhiều, bạn đọc càng thấy… lù mù, câu trả lời trước nhất phải là: Vụ nợ nần của Siu Black.
Khóc, cười, thương cảm, căm giận, chia sẻ cảm thông, bấy nhiêu trạng huống tình cảm mà bạn yêu âm nhạc dành cho nữ ca sĩ có biệt danh "họa mi núi rừng" này cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Khoản nợ 2,5 tỷ mà "chị Siu" tiết lộ cùng báo giới nghe đâu chưa phải là con số cuối, và lý do dẫn đến việc nợ ấy (nghe đâu) còn xa mới đúng với sự thật.
Vả chăng, cũng không có một ý kiến cuối cùng, "chốt" lại vấn đề để mọi người - cảm thông đến đâu được thì cảm thông, giúp được gì thì giúp, hoặc không thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì thấy không phải cấn cá trong lòng vì sự "lửng lơ con cá vàng" của mình.
Hãy nhớ lại diễn tiến vụ việc. Ngày 23/7, trên một ấn phẩm báo chí, có phóng viên cho biết rất muốn tìm hiểu lý do dẫn tới vụ nợ nần của Siu Black, song vô hiệu, vì "chị Siu" không kết nối liên lạc. Ngày 24/7, một số tờ báo đã bắt đầu đưa tin sở dĩ "chị Siu" sa chân vào nợ nần vì thất bát trong kinh doanh. Rồi cũng trong ngày hôm ấy, một số tờ báo khác đưa tin ca sĩ dính vào lô đề và cá độ bóng đá. Chẳng biết thông tin ấy họ lấy từ đâu ra? Cũng có nơi cẩn thận chua thêm: "Thông tin này chưa có cơ sở" vì "Siu Black cũng chưa chính thức lên tiếng thừa nhận việc này".
Khán giả nghe mà thấy… mịt mù. Nhưng rồi, qua phát biểu của ca sĩ Phương Thanh, họ thấy có vẻ như sự thật đang… ló rạng: "Tất nhiên là có đánh bạc. Tôi từng chứng kiến chị Siu có đánh bạc và tôi từng phải ngồi cùng chị ấy… Nhưng chị Siu có những nỗi buồn trong cuộc sống gia đình". Và Phương Thanh kêu gọi (cả phía Siu Black, phía chủ nợ cũng như khán giả): "Bây giờ chỉ có cách công khai trên báo, xin lỗi mọi người và mong được bao dung cho người đang bước đường cùng. Mong mọi người hãy mở cánh cửa để chị ấy ung dung bước ra như phong thái của một ngôi sao. Nghệ sĩ có thể chết vì nghèo nhưng không được chết nhục". Quá đúng! Muốn mọi người chia sẻ chỉ có cách "chị Siu" phải công khai việc nợ nần của mình, trong đó nhất thiết phải để bạn đọc biết rõ lý do. Lời phát biểu của ca sĩ Phương Thanh được đưa dẫn trên báo chí hôm 24/7, những tưởng mọi sự như vậy sẽ ngày càng sáng rõ, vậy mà tới cuộc biểu diễn của "chị Siu" đêm 11-8 vừa rồi, cũng chính Phương Thanh đã lại phát biểu: "Thanh không thể nói gì hết. Chuyện của chị Siu, nếu chị không nói thì không ai có thể nói thay cho chị". Chưa hết, cũng trong đêm diễn này, Phương Thanh còn nói: "Sẽ không ai tin mình nói gì lúc này, nên tốt nhất hãy làm bằng hết sức mình có thể". Nghĩa là mọi chuyện gần như lại trở về vạch xuất phát ban đầu.
Mặc dù kết quả buổi biểu diễn để trả nợ của ca sĩ Siu Black đêm 11/8 như vậy là tạm ổn (thu về được 100 triệu đồng cộng với tiền hỗ trợ của khán giả là 60 triệu đồng), song chắn chắn - như phân tích của một số tờ báo - việc tổ chức những đêm diễn tương tự sẽ khó khăn hơn nhiều. Mà lý do chính, theo ý người viết bài này, là việc khán giả chưa thật tường tận lý do gì dẫn Siu Back đến "thảm họa nợ nần" như vậy. "Đồng tiền đi liền khúc ruột", con người dù có giàu lòng trắc ẩn đến mấy thì chắc chắn, ai cũng muốn biết sự hảo tâm của họ có đến đúng địa chỉ hay không?
Thực tế, đã có không ít khán giả đặt câu hỏi với ý quở trách: Tại sao giới nghệ sĩ không tổ chức đêm diễn vì học trò nghèo thay vì ra tay "cứu" một người nợ nần, bài bạc?