Trượt hoa hậu vì… điếu thuốc lá
Trong cuộc thi hoa hậu 1991 của Nhật Bản, có ba cô gái lọt vào vùng chung kết thì một cô đã bị loại vì… điếu thuốc lá. Chả là vì quá hồi hộp, cô này đã phải mượn tới thuốc lá để trấn an tinh thần. Nếu không vì hành động ấy, rất có thể cô đoạt vương miện hoa hậu. Một thành viên trong ban giám khảo đã nói: Một người phụ nữ hút thuốc không thể tiêu biểu cho phái đẹp Nhật Bản.
Cả 4 chị em đều là hoa hậu
Năm 1998, sách "Kỷ lục Ghinét" đã quyết định ghi vào bản danh mục kỷ lục thế giới của mình việc 4 chị em ruột con của một quan chức chính quyền Ma Cao đã trở thành hoa hậu Ma Cao từ 1988 đến 1998. Đầu tiên là cô chị cả Guilhermina, trở thành hoa hậu Ma Cao vào năm 1988, kế đến là cô em thứ Isabela - hoa hậu năm 1993. Năm 1996 đến lượt cô em thứ ba Guilomar và sau cùng là cô em út Geraldina đăng quang hoa hậu Ma Cao 1998.
Khuyết tật đến vậy vẫn trở thành hoa hậu
Đó là trường hợp của cô Nicola Johnson, 24 tuổi, người bang Virginia, mặc dă mắc bệnh đái tháo đường, vẫn trở thành hoa hậu Mỹ 1998. Cô mắc căn bệnh "quý tộc" này từ năm 19 tuổi. Ngay trong quá trình ra trình diễn tại khán đài (ở cuộc thi) cô vẫn phải đeo bên hông máy bơm Insulin. Đây không phải lần đầu tiên vương miện hoa hậu Mỹ thuộc về người có khuyết tật. Năm 1995, hoa hậu Mỹ là cô Heather Whitertown còn bị… nghễnh ngãng.
Hoa hậu "hai đầu"
Đó là chuyện của hai chị em sinh đôi tên là Nandy và Scheier. Hai cô đăng ký hoa hậu ở thành phố Treve (CHLB Đức) ngày 12/1/1999. Bởi cả hai chị em đều "sắc nước hương trời" thành thử Ban giám khảo rất đỗi lúng túng, không biết nên bỏ ai, chọn ai. Cuối cùng, chính bản thân hai cô gái đã nêu một giải pháp "độc đáo": Hai cô sẽ kề vai, sát cánh, hai khuỷu tay lồng vào nhau làm sao cho nhìn hai người gần giống một người. Khó khăn nhất là hai cái đầu không sao lồng vào nhau được, bởi vậy hai cô vui lòng là nếu được đăng quang thì gọi là "Hoa hậu Hai đầu". Ý kiến của các cô đã được ban giám khảo nhất trí