Chuyện đời, chuyện nghề của người nữ đội trưởng

Tang tảng sáng, Trung tá Lê Thị Tám, Đội trưởng Đội quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, con dấu (vũ khí- đặc doanh), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) Công an tỉnh Lào Cai, mới trở về nhà. Bước chân thật khẽ, chị lặng ngắm cô con gái đang say giấc tròn... Những mệt mỏi của một ngày phá án như vợi bớt.

“Trong suy nghĩ của không ít người, quản lý hành chính là lĩnh vực đặc thù, phù hợp với cánh phụ nữ vốn được coi là liễu yếu đào tơ, bởi công việc chủ yếu là giải quyết các thủ tục hành chính...” -  Trung tá Lê Thị Tám bộc bạch với chúng tôi vào một buổi chiều muộn, khi chị và đồng đội trở về sau nhiều ngày lăn lộn ở các địa bàn.

Câu chuyện về những lần băng rừng, vượt suối có mặt tại các khu vực trọng điểm nghi vấn đối tượng sử dụng thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; những lần đối mặt với nhóm đối tượng kẻ buôn bán “thần chết” (vật liệu nổ) giúp tôi phần nào hiểu thêm công việc của chị và các đồng đội.

Lĩnh vực Trung tá Lê Thị Tám phụ trách là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT); quản lý con dấu, vũ khí vật liệu nổ vốn được coi là nhạy cảm...; nếu không quản lý tốt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn. Với một tỉnh biên giới như Lào Cai, công việc còn đòi hỏi những áp lực lớn hơn nhiều.

Trung tá Lê Thị Tám trao đổi công tác cùng đồng đội.
Trung tá Lê Thị Tám trao đổi công tác cùng đồng đội.

Có khi là lần theo một đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí vật liệu nổ; có lúc là tổ chức bắt giữ một vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ hỗ trợ hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn, kiểm tra một cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có dấu hiệu vi phạm... Thông tin lần này liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Vì hám lời, Lý Văn Xuân (35 tuổi, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã câu kết với một đối tượng người Dao ở huyện Bảo Thắng, hình thành đường dây mua bán “thần chết” thủ đoạn mua bán, vận chuyển cực kỳ tinh vi...

Chiều hôm đó, chỉ kịp gọi điện thoại dặn dò con gái vài câu, chị cùng 4 cán bộ của đơn vị gồm 3 nam, 2 nữ trên 3 chiếc xe máy vội vã lên đường. Mỗi người một nhiệm vụ, họ chia nhiều đoạn đường lặng lẽ bám theo hành trình của đối tượng nghi vấn.

Trung tá Lê Thị Tám nhớ lại: Nghi can cởi trần, trên người chỉ có duy nhất một chiếc quần đùi, rất cảnh giác trong quá trình di chuyển. Tình huống đó, đòi hỏi người đội trưởng phải có những phán quyết kịp thời, tính toán bắt giữ đối tượng vào thời điểm thích hợp, tránh để đối tượng bỏ trốn.

Tại thôn Hòa Mạc, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), chị và các đồng đội đã khép chặt vòng vây, bắt đối tượng cùng tang vật là 4kg thuốc nổ. Ngay sau khi bắt giữ, chị đã trực tiếp đấu tranh với Xuân, đối tượng khai nhận đã mua số vật liệu nổ trên của một đối tượng người Dao, tên là Phấu.

Ngay khi có thông tin này, chị đã cùng đồng đội tổ chức lực lượng bắt giữ Phấu. Với vai trò là người đội trưởng, chị như con thoi, chạy đi chạy lại giữa hai bên để chỉ đạo cán bộ trong đội các biện pháp phá án.

Đối tượng Phấu là một kẻ tinh quái, anh ta tìm mọi cách để đối phó. Đối tượng nói tiếng Dao, ôm bụng quằn quại xin được đi vệ sinh. Nhưng ý đồ của Phấu đã bị người nữ đội trưởng và đồng đội phát hiện.

Trong trường hợp được đưa ra ngoài, Phấu sẽ lợi dụng đêm tối và rừng núi để tiến hành bỏ trốn. Quá trình khám xét, Đội quản lý vũ khí – đặc doanh đã thu giữ một lượng lớn thuốc nổ cùng nhiều đoạn dây cháy chậm.

Cùng với việc trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm, trong những năm qua Trung tá Lê Thị Tám cùng đồng đội đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và lãnh đạo đơn vị nhiều kế hoạch, đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong lĩnh vực ANTT đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động phi pháp...

Trong quá trình làm nhiệm vụ, chị và đồng đội đã mưu trí phát hiện nhiều vụ án được che đậy bằng những thủ đoạn tinh vi.  Một trong số đó phải kể đến vụ việc xảy ra tại mỏ đá Móng Xóa, xã Tả Giàng Phìn của doanh nghiệp tư nhân Sơn Trung.

Chị nhớ lại: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng PC46 về việc nắm tình hình, kiểm tra các điều kiện về ANTT để làm rõ nguồn gốc số vật liệu nổ công nghiệp mà một số đối tượng đã sử dụng trái phép tại chân móng cầu số 1, công trình cáp treo Phan Xi Păng tại thị trấn Sapa, huyện Sapa, những ngày đó với vai trò là người đội trưởng, chị đã cùng anh em có mặt ở các địa bàn.

Khi tiến hành kiểm tra các điều kiện về ANTT tại mỏ đá Móng Xóa, xã Tả Giàng Phìn của doanh nghiệp này, chị đã phát hiện số thuốc nổ trong kho không khớp với số phiếu xuất, nhập kho, sổ theo dõi và hộ chiếu nổ mìn.

Quá trình kiểm tra, chị và đồng đội phát hiện một cuốn sổ của Nguyễn Văn Biên là chỉ huy nổ mìn tại mỏ đá có ghi ghép từng lần giao nộp vật liệu nổ giữa Biên và một người tên là Lý Sành Chẳn (đối tượng đã từng sử dụng trái phép vật liệu nổ tại công trình cáp treo Phan Xi Păng). Mỗi lần giao nhận đều được ký, ghi rõ họ tên của Chẳn, với tổng số là 250kg thốc nổ AD1 và 860 kíp điện.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, chị đã cùng đồng đội đưa Biên  cùng tang vật và các tài liệu có liên quan về trụ sở. Quá trình đấu tranh, Biên đã khai nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn của các đối tượng là mỗi lần thực hiện nổ mìn mỏ đá, Biên đều chiếm đoạt một ít. Lần ít nhất là 2kg, lần nhiều  nhất là 10kg...

Sau đó, bán cho đối tượng Chảo Trần Chòi và Lý Sành Chẳn mang đi thực hiện hành vi nổ mìn trái phép. Vụ việc này, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng đã bắt giữ 3 đối tượng.

“Có cầu ắt có cung” nắm bắt nhu cầu của khách du lịch, những năm trở lại đây nhiều đối tượng lén lút mua bán, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ qua biên giới về các chợ trong nội địa tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện, chúng tìm mọi thủ đoạn đối phó...

Việc mua bán, vận chuyển được chia thành nhiều công đoạn; việc giao dịch được tiến hành thận trọng chẳng khác gì việc mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với đồng đội, người nữ chỉ huy ấy đã xông xáo trong công việc, lập nên nhiều chiến công, phát hiện, ngăn chặn nhiều đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua biên giới...

Một trong đó có đường dây do Đỗ Minh Huệ (33 tuổi, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) thực hiện. Huệ là chủ một quầy hàng buôn bán đồ điện tử và gia dụng. Trước nhu cầu của khách du lịch và vì hám lời, đối tượng lén vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

Khi phát hiện sự việc trên, chị trực tiếp nắm bắt thông tin phối hợp cùng với Ban Quản lý chợ Cốc Lều, Công an phường Cốc Lếu tiến hành kiểm tra hành chính đã thu giữ 12 bình xịt hơi cay nhãn hiệu police; 5 gậy điện hình đèn pin, 1 dùi cui điện...

Với những thành tích đã đạt được, 4 năm (2011-2015) Trung tá Lê Thị Tám đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; được Bộ Công an tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Xuân Mai – Trần Hằng

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.