Theo đó, vào chiều 7/9, chồng chị Trương Thị Hoài Trang nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Gia đình, người thân của chị Trang không ai phù hợp để cho máu nên rất hoang mang.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ bệnh viện cần truyền máu khẩn cấp để cứu sống bệnh nhân, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng lan tỏa thông tin đến các đoàn viên, thanh niên, thành viên của câu lạc bộ; triển khai lực lượng tham gia hiến máu.
Ngay khi nhận được thông tin, phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động đăng ký, sẵn sàng tham gia hiến máu.
Theo đó, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động huy động 3 cán bộ, chiến sĩ; Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động 6 cán bộ, chiến sĩ và Đoàn thanh niên Công an phường Đông Hà huy động 1 cán bộ tham gia hiến máu hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Qua kiểm tra, sàng lọc, có 7 cán bộ, chiến sĩ Công an thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện hiến máu. Tổng cộng 7 đơn vị máu, tương đương 2.100 ml, đã được kịp thời hiến để bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.
Sau khi nhận được sự hỗ trợ, người nhà bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn Ban Thanh niên Công an tỉnh và các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.
Những lời cảm ơn chân thành từ gia đình người bệnh là sự ghi nhận đối với nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời tiếp thêm động lực để Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tiếp tục duy trì hoạt động, sẵn sàng có mặt vì sự sống và sức khỏe của nhân dân.
Trong thư chị Trương Thị Hoài Trang viết: “Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn tấm lòng cao cả của tất cả các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều và kính chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, bình an, công tác tốt và luôn giữ mãi tinh thần nhiệt huyết, nghĩa tình…”.