Chiều 31/8, trên trang Facebook cá nhân của ông HasRouny Eddie (SN 1977), quốc tịch Canada đăng tải những dòng thư bày tỏ lời ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa.
Trước đó vào khoảng 11h10’ trưa cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường quốc lộ 27B. Khi đến km 26, tổ công tác phát hiện một du khách nước ngoài trên đường đi phượt bằng xe máy BKS60F2-450.78 thì xảy ra sự cố hư hỏng xe.
Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Phòng điều hành đã chủ động tiếp cận, dò hỏi và được biết ông HasRouny Eddie đang trong hành trình Đà Nẵng – Đà Lạt, nhưng xe máy bị hỏng khi qua địa phận thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa trên tuyến quốc lộ 27B.
Do tình trạng xe máy hư hỏng không thể khắc phục được ngay, nên tổ công tác đã liên hệ được xe ô tô bán tải đang di chuyển trên tuyến hỗ trợ, chở ông HasRouny Eddie và chiếc xe máy trong hành trình còn lại đến Đà Lạt an toàn.
Trong chiều 31/8, ông HasRouny Eddie đã sử dụng google dịch để viết thư cảm ơn bằng tiếng Việt đăng tải trên trang cá nhân. Trong đó có đoạn: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp các anh chị. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt này. Bạn đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong tôi. Tôi đang có kế hoạch định cư tại Việt Nam và tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày nào đó…”.
Hành động của tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 không chỉ thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, mà còn góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT Công an Khánh Hòa trách nhiệm, thân thiện, tận tụy, nghĩa tình.