Chống ngập cho TP Hồ Chí Minh: Bao nhiêu tiền mới đủ?

TP Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong 10 thành phố có nguy cơ ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu cao nhất thế giới và dự báo khả năng kiểm soát ngập 100% là không thể thực hiện, chỉ có thể khống chế với chiến lược quản lý bền vững.

Và, trong 5 năm qua, dù thành phố đã chi gần 26.000 tỷ đồng phục vụ công tác chống ngập nhưng tình trạng ngập nước ở nhiều nơi vẫn tái diễn theo kiểu “cứ mưa là ngập, có thêm triều cường càng ngập nặng hơn”...

Hình ảnh ngập khá nặng tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp sau cơn mưa lớn trưa 10-6.
Hình ảnh ngập khá nặng tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp sau cơn mưa lớn trưa 10-6.

Cứ mưa là đường phố thành sông

Cơn mưa như trút vào trưa 10-6 tại TP Hồ Chí Minh đã làm nhiều tuyến đường bị ngập khá nặng. Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng loạt tuyến đường như Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12),... mênh mông nước.

Trong đó, tại đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), đoạn ngập kéo dài khoảng 500m, nhiều xe máy chết máy khiến người dân phải dẫn bộ hoặc đẩy xe trong dòng nước. Nhiều người đi đến đoạn này nhìn cảnh đường phố như sông đành phải dừng lại bên đường đợi nước rút hết mới dám đi. Tại đường Võ Văn Ngân hướng từ đường Đặng Văn Bi về chợ Thủ Đức, lượng mưa lớn đổ xuống cộng thêm đoạn đường có độ dốc làm cho nước chảy xiết, người đi đường qua đây gặp nhiều khó khăn...

Khu vực quận 9 gần chợ Tăng Nhơn Phú 2, mưa lớn khiến rác từ các hẻm trôi ra, bịt xuống các nắp cống. Thậm chí các thùng rác bằng xốp cũng bị nước cuốn trôi ra giữa đường.

Tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, cơn mưa lớn đã khiến mặt đường “bỗng thành sông”. Đoạn đường bị ngập dài gần 1km, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy qua đây bị chết máy phải dẫn bộ. Còn đoạn công viên Làng hoa thuộc phường 8, quận Gò Vấp, nước cũng ngập sâu hơn 0,5m. Cả đoạn vỉa hè dài khoảng 100m bị nước nhấn chìm khiến các phương tiện qua đây gặp khó khăn...

PGS.TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
PGS.TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó một ngày, cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút xảy ra vào tối 9-6 cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập như sông, người dân bì bõm lội bộ vì xe hư hỏng, chết máy.

Theo ghi nhận, từ khoảng 7 giờ tối 9-6, một số khu vực như quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức..., cơn mưa bắt đầu và càng lúc càng nặng hạt. Trên hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), nhiều đoạn ngập cục bộ, tình hình giao thông trở nên ùn tắc, hàng ngàn người theo đó cứ phải bì bõm trong dòng nước, nhích từng chút một trên đường phố “ngập như sông” để mong sớm về nhà. Trong đó, đường Ung Văn Khiêm ngập kéo dài khoảng 1km, nhiều đoạn ngập sâu gần 0,5m khiến đường hóa thành sông.

Vừa ghìm tay ga, anh Bùi Năm (ngụ quận Bình Thạnh) vừa chia sẻ: “Tình cảnh này ở đường Ung Văn Khiêm là chuyện quá quen thuộc rồi. Cứ mưa là ngập. Chúng tôi coi như là chuyện bình thường, chỉ có điều chạy xe máy trên “sông” như này sợ nhất là chuyện lọt ống cống, hố ga... nên luôn phải để ý kỹ”. Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh, ăn uống hai bên đường Ung Văn Khiêm cũng bị ảnh hưởng chuyện làm ăn khi nước tràn cả vào quán...

Cũng do ảnh hưởng của cơn mưa lớn này, các tuyến đường như Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá ở quận 12... bị ngập sâu và dĩ nhiên tình cảnh của người đi đường gặp phải cũng tương tự.

Trước đó mấy ngày, cơn mưa chiều 4-6 cũng khiến hàng loạt tuyến đường tại quận Thủ Đức như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Hiệp Bình..., rơi vào tình trạng “ngập mênh mông”. Đáng nói trên các tuyến đường này có nhiều đoạn dốc, nước ngập cuồn cuộn chảy xiết, khiến một số người điều khiển xe máy bị té ngã. Nước ngập cũng tràn lênh láng vào nhà người dân xung quanh..., người dân phải chật vật chèn bao cát, phủ bạt ngăn bớt dòng nước tràn vào nhà. Trong khi đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nhiều đoạn cũng ngập đến nửa mét, nhiều xe chết máy...

Ông Vũ Văn Điệp cung cấp thông tin về tình hình chống ngập.
Ông Vũ Văn Điệp cung cấp thông tin về tình hình chống ngập.

Có thể nói, đường phố ngập sâu, xe chết máy bì bõm trong dòng nước, cứ hễ mưa là ngập nặng kẹt xe kéo dài... là cảnh tượng dễ thấy trên nhiều cung đường tại TP Hồ Chí Minh những ngày qua sau vài trận mưa lớn đầu mùa. Lý giải cho thực trạng này, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (QLHTKT) Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết (tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình mưa, triều cường, ngập nước trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay cho báo chí vào sáng 9-6) tình trạng ngập như vậy ngoài chuyện do mưa lớn thì còn nguyên nhân khác như do quá trình đô thị hóa, bê tông hóa thiếu kiểm soát cùng với hệ thống cống thoát nước hiện hữu được xây dựng từ lâu với năng lực thiết kế không thể đáp ứng năng lực thoát nước tại thời điểm hiện nay.

Ý kiến này của ông Vũ Văn Điệp trùng với ý kiến của PGS.TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhìn nhận tình trạng ngập nước tại thành phố nguyên nhân chính do cơ chế đô thị hóa không bền. Điển hình là sự ồ ạt của quá trình “bê tông hóa”, không tôn trọng quy luật tự nhiên, quy luật của hệ thống thoát nước. Từ hàng chục năm qua, PGS.TS Hồ Long Phi đánh giá việc đô thị hóa luôn đi trước, còn hệ thống thoát nước lại bao cấp và phải chạy theo để đối phó. 

Theo PGS.TS Hồ Long Phi, đáng lẽ đô thị hóa tới đâu, hệ thống thoát nước phải đi tới đó, có gắn trách nhiệm của nhà đầu tư hoặc tính thành tiền để họ chi trả. Nhưng hiện nay ở các dự án, công trình, nhà đầu tư không hề bị ràng buộc trách nhiệm chi trả những chi phí kèm theo, có tác động và tạo gánh nặng cho xã hội như tình trạng ngập nước...

25.998 tỷ đồng chống ngập giai đoạn 2016-2020 vẫn chưa xong

Theo ông Vũ Văn Điệp, ý thức của người dân cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác chống ngập của thành phố. Người dân vứt rác bừa bãi, trôi xuống gây tắc hố ga thoát nước, nghẽn dòng kênh, rạch. Nhiều hộ kinh doanh bịt chắn toàn bộ hố ga thoát nước khiến hệ thống thoát nước không thu được nước mưa, gây ngập. Đặc biệt, hệ thống kênh rạch có vị trí xung yếu thoát nước nhưng bị lấn chiếm nhiều, dòng chảy bị thu hẹp nghiêm trọng.

Đơn cử như tại các khu vực kênh Xáng (quận 8), khu vực bán đảo Thanh Đa thuộc các phường 26, 27, 28 (quận Bình Thạnh)... có hàng trăm căn hộ được xây dựng bằng cách lấn chiếm sông dẫn đến ngập nước và sạt lở thường xuyên. Tuyến kênh A41 ở quận Tân Bình dùng để thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị lấn chiếm trên diện rộng khiến lòng kênh tắc nghẽn...

Theo thống kê của Trung tâm QLHTKT, thành phố có 67 vị trí lấn chiếm sông, kênh rạch, vừa qua đã xử lý 34 vị trí, còn lại 33 vị trí. Trung tâm QLHTKT đã kiểm tra, thống kê từng vị trí và có văn bản gửi các quận, huyện, phường để địa phương hỗ trợ giải tỏa các vị trí lấn chiếm này. Việc xử lý các vị trí này rất khó khăn, nhất là bị vướng về bồi thường giải phóng mặt bằng, nên tiến độ giải quyết các điểm lấn chiếm này rất chậm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả thoát nước. 

Tuy nhiên, cũng có thể thấy, trong 5 năm qua, số tiền thành phố chi ra cho công tác chống ngập nói chung là rất “khủng”. Nhưng thực tế có vẻ cứ mưa là ngập vẫn diễn ra như một chuyện “đương nhiên”?

Nước ngập mênh mông trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức. Ảnh: Gia Minh.
Nước ngập mênh mông trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức. Ảnh: Gia Minh.

Điển hình nhất là con đường Nguyễn Hữu Cảnh 18 năm qua chưa bao giờ hết ngập, cứ mưa xuống là ngập. Để xử lý dứt điểm tình trạng ngập, năm 2019 TP Hồ Chí Minh đã chi 472,9 tỷ đồng tiền ngân sách để nâng cấp tuyến đường này. Dự án được triển khai từ tháng 10-2019, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020 nhưng lại bị chậm tiến độ nên chủ đầu tư lùi thời gian hoàn thành vào tháng 4-2021.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), khẳng định khi cải tạo, nâng cấp xong thì đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập. Bởi với 2 cửa xả ra kênh Văn Thánh (không bị tác động bởi triều cường) sẽ thoát nước tốt.

Tuy nhiên, có một thực tế, hệ quả khi cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ làm nhà dân thấp hơn mặt đường. Bởi theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, sau khi dự án hoàn thành sẽ có 63 hộ dân có nhà thấp hơn đường 15cm, 68 hộ dân có nhà thấp hơn mặt đường từ 30-50cm. Chính vì thế, người dân sống hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh lo lắng, khi dự án hoàn thành, con đường này có thể hết ngập, nhưng “lợi bất cập hại” khi nhà của họ sẽ có nguy cơ biến thành... hầm chứa nước!?

Và nếu lo lắng của người dân là đúng thì chẳng lẽ người dân phải xây lại nhà cho cao hơn mặt đường và nước lại ngập, rồi nếu vậy thì thành phố lại phải xây đường cao hơn nhà dân... Như thế, có lẽ chuyện ngập ở đây chắc khó mà hết được! Lúc này người dân có quyền đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc thành phố bỏ ra gần 480 tỷ đồng như nói trên.

Có thể nói, từ nhiều năm qua, đã có nhiều dự án được thành phố đầu tư khởi công, thực hiện trên nhiều lĩnh vực như ngăn triều, thoát nước, hệ thống cống... Tuy nhiên, thực tế việc chống ngập dường như vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Thực tế trong 5 năm qua, số tiền thành phố chi ra cho công tác chống ngập nói chung là rất “khủng”, lên tới 25.998 tỷ đồng như nói trên. Và dù đã đầu tư số tiền rất “khủng” như vậy nhưng theo ông Vũ Văn Điệp, khó khăn nhất trong công tác chống ngập hiện nay của TP Hồ Chí Minh vẫn chính là nguồn lực để đầu tư cho hệ thống thoát nước, chống ngập, bởi thực tế mới chỉ đạt 25-26% so với yêu cầu. Ở đây câu hỏi đặt ra là nếu cần đủ nguồn lực theo lời ông Vũ Văn Điệp thì không biết số tiền cho công tác chống ngập của thành phố sẽ là bao nhiêu mới đủ?

Phú Lữ - Nam Phạm

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?