Một người đàn ông ở New York có tên Victor mới đây cùng nhân viên vệ sinh bới gần 10 tấn rác tại một trạm trung chuyển để tìm lại hai chiếc nhẫn, trong đó có chiếc nhẫn gia truyền được gia đình lưu giữ khoảng một thế kỷ, theo Washington Post. Chiếc nhẫn gia truyền từng được bà cố của Victor giấu trong miệng khi rời Liên Xô năm 1989, sau đó được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khoảng 20 năm trước, Victor dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn vợ là Susanna.
Tuy nhiên, Susanna tháo nhẫn khi làm việc nhà rồi vô tình làm rơi cùng một chiếc nhẫn khác vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Một ngày sau, Victor mới biết chuyện khi trở về căn hộ ở Brooklyn và thấy vợ bật khóc. Ban đầu, Victor cho rằng gần như không thể tìm lại chiếc nhẫn và định nhờ thợ kim hoàn chế tác một chiếc tương tự.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh hỏi Javier Gomez, nhân viên vệ sinh phụ trách tòa nhà, về khả năng tìm lại đồ thất lạc trong số rác đã được thu gom. Gomez liên hệ cấp trên và sắp xếp để Victor đến một trạm trung chuyển ở Brooklyn, nơi đang tập kết gần 10 tấn rác từ hai tòa nhà cao khoảng 20 tầng được thu gom trong tuần trước.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, Victor và Gomez cuối cùng tìm thấy cả hai chiếc nhẫn. Khoảnh khắc này được Sở Vệ sinh thành phố New York ghi lại và chia sẻ như một câu chuyện hy hữu về nỗ lực tìm lại món đồ có giá trị đặc biệt với một gia đình.