Hẹn hò với AI

Một chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc đang gây chú ý khi đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào một trải nghiệm vốn được xem là rất riêng tư: hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.

Tháng 8 vừa qua, đài SBS ra mắt My AI Partner: Strange Love, chương trình hẹn hò đầu tiên của Hàn Quốc tập trung vào mối quan hệ giữa con người và AI. 3 người tham gia gồm một họa sĩ truyện tranh, một người dẫn chương trình truyền hình và một nữ diễn viên; lần lượt kết nối với những người bạn đồng hành AI được thiết kế theo hình mẫu lý tưởng của họ.

image001.png
Người bạn AI được thiết kế theo hình mẫu
của anh Kian84. Ảnh: Netflix

Các AI chỉ tồn tại trên màn hình máy tính bảng nhưng có khả năng ghi nhớ những tương tác trước đó và hoạt động độc lập. Ban đầu, họa sĩ Kian84 khẳng định mình không thể nảy sinh tình cảm với AI. Tuy nhiên, sau những buổi đạp xe, đi bộ và dã ngoại cùng AI Gahee, anh dần có cảm xúc với người bạn đồng hành này.

Người dẫn chương trình Jang Do-yeon cũng trải nghiệm mối quan hệ với AI và đặt câu hỏi, liệu một kết nối không có sự hiện diện thể chất có thể được xem là thật hay không. Nhà sản xuất chương trình Son Jung Min cho rằng hẹn hò với AI cũng là cách để con người nhìn lại chính mình thông qua công nghệ.

Lam Hà

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.