Phát hiện thiên hà chứa 3 siêu hố đen

Các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện một thiên hà chứa tới 3 siêu hố đen đang hoạt động, trong đó 2 hố đen ở khu vực trung tâm dường như đang tiến gần quá trình sáp nhập, theo CNN. Thiên hà có tên J0148-4214, cách Trái Đất hơn 12,5 tỷ năm ánh sáng. Nhờ dữ liệu từ kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà nghiên cứu có thể xác định những dấu hiệu cho thấy cả 3 siêu hố đen đều đang hút vật chất từ môi trường xung quanh.

t32-2.png

Hai siêu hố đen nằm gần trung tâm thiên hà, chỉ cách nhau khoảng 620 năm ánh sáng, siêu hố đen thứ ba nằm ở vùng ngoài, cách khu vực trung tâm khoảng 5.500 năm ánh sáng. Các nhà khoa học ước tính khối lượng của chúng lần lượt tương đương khoảng 80 triệu, 2 triệu và 600.000 lần khối lượng Mặt Trời. Điều đặc biệt là thiên hà được quan sát ở thời điểm vũ trụ mới khoảng 1,2 tỷ năm tuổi, tức chưa lâu sau Vụ nổ lớn. Theo nghiên cứu, sự tồn tại đồng thời của 3 siêu hố đen cho thấy quá trình tương tác và sáp nhập thiên hà trong vũ trụ sơ khai có thể diễn ra hiệu quả hơn dự đoán. Các nhà khoa học cho rằng những vụ sáp nhập như vậy góp phần lý giải cách các siêu hố đen phát triển nhanh chóng và đạt khối lượng rất lớn trong giai đoạn đầu của vũ trụ.

Thái An

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.