Bản thảo của The Beatles vẫn đắt giá

Tờ bản thảo ghi lời ca khúc "Hey Jude" (Này Jude) của ban nhạc Anh The Beatles đã được một khách hàng giấu tên trả mức giá cao nhất là 910.000 USD, gấp hơn 9 lần so với mức khởi điểm ban đầu là 100.000 USD.

Trong phiên giao dịch vào ngày 11/4, do Nhà bán đấu giá Julien's Auctions với trụ sở đặt tại thành phố Culver City (tiểu bang California, Mỹ) tổ chức trực tuyến, để tránh tụ tập đông người do đại dịch COVID-19, tờ bản thảo ghi lời ca khúc "Hey Jude" (Này Jude) của ban nhạc Anh The Beatles đã được một khách hàng giấu tên trả mức giá cao nhất là 910.000 USD, gấp hơn 9 lần so với mức khởi điểm ban đầu là 100.000 USD.

Bản thảo viết bằng bút bi màu đen trên khổ giấy A4, do nhạc sĩ kiêm ca sĩ trứ danh Paul McCartney soạn lời, cho buổi ghi âm bài hát "Hay Jude" tại phòng thu Trident Studios ở London (Anh) dạo đầu tháng 7/1968; đồng thời cũng là bài hát đầu tiên của nhóm "Tứ quái" The Beatles phát hành qua thương hiệu riêng Apple Records của mình. Nội dung ca khúc nhằm an ủi Julian, con trai của đồng nghiệp John Lennon (1940-1980) sau khi vợ chồng họ ly hôn.

"Ngay sau khi phát hành, ca khúc Hey Jude đã giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ suốt 9 tuần lễ liền - ông Jason Watkins, người chủ trì phiên đấu giá cho biết. Tờ bản thảo là một trong số 250 mặt hàng, bao gồm chữ ký lưu niệm, bản ghi âm, vé xem ca nhạc... được đấu giá trực tuyến, nhân dịp kỷ niệm 50 năm (1970-2020) ngày ban nhạc The Beatles tuyên bố giải thể". 

Q.Long (Theo AP)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.