Trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) có trụ sở đặt tại London (Anh), chính thức xác nhận Top 3 ban nhạc có số đĩa hát bán chạy nhất thế giới tính đến ngày 15-9-2021.
Một chiếc đĩa than giống như một khối ký ức được sao lưu lại bằng âm thanh, khi nghe một chiếc đĩa than, người ta có cảm tưởng như nó là một hố đen kéo ta trôi tuột về quá khứ, đúng vào thời điểm khi thứ âm nhạc ấy ngân nga từ cổ họng người ca sĩ hay từ ngón đàn điêu luyện của người nhạc công. Thứ âm thanh kiểu thế, một bản ghi âm nhạc số không thể nào có được.
Một cuốn băng cassette của 2 cựu thành viên "Tứ quái" The Beatles là Sir Paul McCartney và Sir Ringo Starr, đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 20.000 bảng Anh.
Tờ bản thảo ghi lời ca khúc "Hey Jude" (Này Jude) của ban nhạc Anh The Beatles đã được một khách hàng giấu tên trả mức giá cao nhất là 910.000 USD, gấp hơn 9 lần so với mức khởi điểm ban đầu là 100.000 USD.
Một bản thảo ca từ chép tay ca khúc nổi tiếng "While My Guitar Gently Weeps" của nhóm nhạc Anh The Beatles, đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 500.000 USD.
Bất chấp lo ngại và cảnh báo của bố mẹ về việc sẽ phá sản, thất nghiệp nếu theo nghiệp ca hát, các thành viên nhóm nhạc huyền thoại Anh The Beatles quyết tâm theo đuổi đam mê và đã đi vào lịch sử rock and roll thế giới.
Tạp chí Mỹ Rolling Stone vừa công bố bảng xếp hạng 100 bài hát nhạc pop hay nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Đứng đầu là ca khúc bất hủ "Yesterday" (Ngày hôm qua) của ban nhạc Anh The Beatles, do cặp danh ca kiêm nhạc công gạo cội John Lennon (1940-1980) và Paul McCartney cùng soạn thảo.
Điều cần nói đầu tiên về The Beatles, là ban nhạc gạo cội này không chỉ tạo ảnh hưởng bởi sự phổ biến của thể loại nhạc rock & roll vốn luôn thịnh hành trong giới trẻ muôn phương mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến nếp sống và lối cảm nhận âm nhạc của nhiều thế hệ thanh niên toàn cầu suốt nửa thế kỷ qua. Họ là một trong những ban nhạc đầu tiên trên thế giới tự sáng tác lấy các bài hát sẽ trình diễn, cũng như mở đầu cho kỷ nguyên “thương mại hóa âm nhạc” bằng chính tài năng nghệ thuật của mình.
Truyền thông Anh ngày 25-12 cho biết, "tay trống" Ringo Starr của The Beatles sẽ có vinh dự được phong tước hiệu Hoàng gia Anh, nhân dịp năm mới 2018 vì những đóng góp trong nền công nghiệp âm nhạc và các hoạt động xã hội.
Mới đây, ca sĩ Paul McCartney - thành viên ban nhạc The Beatles vừa cho biết trên tạp chí National Geographic rằng, bài hát nổi tiếng năm 1968 của ông có tựa đề “Lady Madonna” (Người phụ nữ thánh thiện) được truyền cảm hứng từ bức ảnh chụp một bà mẹ Việt Nam cho con bú đăng trên tạp chí này năm 1965.
Dailymail ngày 2-11 đưa tin, Paul McCartney - thành viên của ban nhạc rock nước Anh nổi tiếng thế giới "The Beatles" đã tiết lộ rằng, "hit bự" Lady Madonna của nhóm được sáng tác dựa trên cảm hứng từ một bức hình người phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam.
Huyền thoại The Beatles đã trở lại bằng một album mới công bố của nhạc sĩ, ca sĩ và diễn viên người Anh Richard Starkey (nghệ danh Ringo Starr), nổi tiếng trong vai trò tay trống của ban nhạc.
Ít người hâm mộ nhóm nhạc Anh huyền thoại The Beatles biết rằng ban nhạc này từng có một thành viên thứ 5 dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi 12 ngày.
Trong phiên giao dịch vào ngày 17-2 diễn ra tại Nhà bán đấu giá Ryedale Auction ở địa hạt Yorkshire & the Humber, Anh, một cặp kính cận của cố nhạc sĩ huyền thoại người Anh John Lennon (1940-1980) đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 2.900 bảng Anh, tương đương 3.600 USD.
Ray Connolly là một nhà báo người Anh gần gũi nhất với nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Ông đã được ca sĩ chính của nhóm là John Lennon thông báo quyết định sẽ rời nhóm The Beatles. Trong cuốn sách mới "The Ray Connolly Beatles Archive" (Ký ức về Beatles của Ray Connolly), ông đã kể lại quá trình và phân tích nguyên nhân tan rã của The Beatles.
Nhân kỷ niệm 35 năm vụ ám sát nghệ sĩ, huyền thoại âm nhạc John Lennon, DJ của đài Radio 1 thuộc hãng BBC Andy Peebles đã lần đầu tiên tiết lộ các chi tiết của cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện với Lennon chỉ hai ngày trước khi ông bị kẻ cuồng tín bắn chết.
Một nhà sưu tập khuyết danh đã “mua đứt” đĩa hát “White Album” (đĩa thu âm thứ 9 của The Beatles) với giá 790.000USD vượt gấp nhiều lần giá khởi điểm là 60.000USD.