Em Lê Minh Nhật cho biết: “Chúng em sinh ra, lớn lên tại xã Hoà Tú 2, xã Anh hùng của huyện Mỹ Xuyên. Phát huy truyền thống gia đình, hai anh em em quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”.
Còn người em Lê Minh Phú bày tỏ: “Xác định vào quân ngũ có nhiều thử thách nhưng chúng em không ngại mà càng hào hứng hơn bởi được rèn luyện, trải nghiệm, học hỏi nhiều kinh nghiệm sống để bản thân ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn”.
Ông Lê Văn Tưởng (cha của Nhật và Phú) cho biết: “Vợ chồng tôi có 3 người con. Con gái lớn lập gia đình ở Bạc Liêu, còn hai anh em song sinh Nhật và Phú đã tốt nghiệp THPT. Khi hai con làm đơn tình nguyện nhập ngũ, vợ chồng tôi rất vui khi các con đã chững chạc, trưởng thành. Mong các con cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ và nếu được đơn vị tạo điều kiện thì cố gắng ôn thi vào các trường quân đội để phục vụ lâu dài”.
Thanh niên các tỉnh miền Tây Nam Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ
Những “bóng hồng” đất Hậu Giang gác bằng Đại học lên đường nhập ngũ
Tân binh Công an Hà Nội lên đường nhập ngũ