Đã thành thông lệ, mỗi năm Tết đến Xuân về là những người làm Báo CAND và các nhà hảo tâm lại đến chia sẻ những khó khăn với đồng bào nghèo trên khắp cả nước. Năm nay, thực hiện kế hoạch “Tết vì người nghèo Nhâm Thìn 2012” của Báo CAND, ngày 22/12, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Thượng tá Hà Văn Thể, Trưởng ban KT-VH-XH dẫn đầu, phối hợp cùng Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đã về huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trao 100 suất quà, trị giá 40 triệu đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, 25 suất quà, trị giá 10 triệu đồng cho gia đình các CBCS Công an tỉnh Hải Dương còn nhiều khó khăn.
Kinh Môn, nơi có con sông Kinh Thầy chảy qua, đang còn là huyện miền núi nghèo của Hải Dương. Hiện nhiều xã miền núi ở đây vẫn nằm trong danh sách hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Với đặc điểm địa hình đồi núi xen kẽ đồng bằng, giao thông đi lại khó khăn nên người dân ở đây sinh sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân nơi đây vẫn không ngừng nỗ lực tham gia sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn ngày càng phát triển. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, từ nhiều năm qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững.
Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Báo CAND và nhà hảo tâm trong buổi trao quà, cụ Phạm Thị Thiết (78 tuổi) ở thôn Huề Trì, xã An Phụ rưng rưng: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Báo CAND vì đã quan tâm đến những người già cả neo đơn. Lá lành đùm lá rách. Người nông dân nghèo như chúng tôi được sự quan tâm thế này cảm thấy thực sự ấm lòng”.
Người dân thôn Huề Trì chẳng ai lạ lẫm với hình ảnh một cụ già đã ở vào tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn ngày ngày không quản nắng mưa ra chợ với cái thúng hôm thì quả cau, hôm thì nải chuối để kiếm đồng ra vào nuôi người con tâm thần. Đôi mắt ngấn nước, không giấu nổi cảm xúc của mình, cụ Thiết cho hay, cụ có 3 người con, nhưng do hoàn cảnh gia đình mà hai người con lớn của cụ cũng phải tha phương cầu thực vào tận miền Nam xa xôi để lo cho cuộc sống, ở nhà chỉ còn lại cụ và 1 người con trai út năm nay cũng gần 40 tuổi mắc bệnh tâm thần. “Làm ăn ở xa nhưng chúng nó cũng túng thiếu lắm, nên không đủ khả năng để lo cho mẹ. Ở nhà có 1 sào ruộng 2 mẹ con tự lo lấy cho nhau. Giờ sức khỏe kém thì nhờ bà con lối xóm”, cụ Thiết tâm sự.
Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Kinh Môn và Công ty CP Tân Việt Bắc trao quà Tết cho bà con nghèo ở huyện Kinh Môn.
Anh con trai mắc bệnh tâm thần của cụ cứ hàng ngày lại đi lang thang qua hết xã này qua xã khác. Cũng may theo lời cụ thì anh cũng chỉ đi quanh quanh mấy khu vực lân cận như sang Kinh Môn, xuống Thái, xuống Đèo… đến tối lại về. “Giờ chỉ mong có sức để lo cho nó, chứ chẳng may ông trời không thương nữa thì cũng chẳng biết làm thế nào. Với chúng tôi, được sự quan tâm của các nhà hảo tâm như thế này là quý lắm. Chúng tôi cảm thấy đỡ tủi hơn khi Tết đến Xuân về”, cụ Thiết mừng tủi trước khi chia tay đoàn công tác.
Cũng là hộ đặc biệt khó khăn, nhưng không giống như hoàn cảnh của gia đình cụ Thiết, chị Trương Thị Hoa (46 tuổi) ở thôn Nội, xã Minh Hà lại khác. Chị Hoa có một đứa con nay mới lên 6. Hai mẹ con ở với nhau nhưng oái oăm thay mắt chị nay đã hỏng hoàn toàn do một căn bệnh quái ác chị mắc phải khi mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi. Hai mẹ con chỉ có 1,1 sào ruộng. Bệnh tật không làm thêm được việc gì, con nhỏ lại đang đi học nên cuộc sống của mẹ con chị Hoa là cả một chuỗi ngày cơ cực. Nhiều lúc không đủ gạo ăn, mẹ con chị phải sống dựa vào anh em gia đình, họ hàng lối xóm. Xúc động trước nghĩa cử của đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, chị Hoa chỉ biết nghèn nghẹn hai từ “cảm ơn”.
Cùng đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND tặng quà cho bà con nghèo của huyện Kinh Môn, Thượng tá Lê Quý Thường, Trưởng Công an huyện xúc động: “Chúng tôi thực sự phấn khởi vì Báo CAND đã quan tâm tới quê hương Kinh Môn. Những món quà này tuy chưa thực sự lớn về giá trị nhưng đó là tình cảm chân thành của lực lượng CAND nói chung, đặc biệt là với các cán bộ chiến sĩ Báo CAND nói riêng với người nghèo, với những gia đình có công với nước, những người đã hết mình góp sức cho phong trào bảo vệ ANTQ. Hy vọng rằng, chương trình hết sức ý nghĩa này sẽ được Báo CAND phát huy, để góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội”.
Cũng trong đợt công tác này, Báo CAND và các nhà hảo tâm đã gửi 25 phần quà thông qua Công an tỉnh Hải Dương để trao tặng gia đình CBCS còn gặp nhiều khó khăn của Công an tỉnh Hải Dương. Với những người làm Báo CAND, hy vọng rằng với một chút nghĩa tình này sẽ làm cho bà con nghèo ấm lòng hơn trong những ngày Tết đến Xuân về. Mong mùa xuân sẽ về sớm hơn trên mảnh đất Kinh Môn anh hùng, hai bên bờ sông Kinh Thầy lịch sử