Xuân về rốn lũ
Mầm sống đã trở lại với người dân Tân Thạnh A. Sau lũ, cánh đồng Thi Sơn vàng rực màu lúa chín. Bà con hối hả thu hoạch lúa vụ 3. Rồi tiếp tục làm đất xuống giống vụ đông xuân để đến hôm nay, trước mắt chúng tôi cả một cánh đồng bát ngát, xanh thẫm một màu.
Những mái nhà xiêu vẹo, những hàng cây nghiêng ngả đã đứng thẳng và vươn lên. Những vết nứt, những đổ vỡ trên con đường đê dài ngoằn dẫn chúng tôi đến với bà con đã được hàn gắn. Trên gương mặt của người dân Tân Thạnh A, hé lộ niềm vui. Nhìn ra cánh đồng Bắc Viện, Cả Mũi bát ngát đến tận chân trời với hàng ngàn hécta từng chìm trong biển nước giờ đã xanh tốt. Lúa đã lên cao hứa hẹn một mùa bội thu. "Ông trời không lấy gì của ai. Mất mùa này ổng sẽ trả lại vào mùa khác. Tôi tin vụ lúa đông xuân sẽ có sản lượng rất cao bù vào những gì đã mất trong vụ 3" - một nông dân vui vẻ bày tỏ sau buổi thăm đồng. Cái triết lý mộc mạc của người nông dân về khái niệm lấy và cho khiến chúng tôi vui lây.
Ghé vào nhà một người dân ven đường, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hơn, được bà dẫn thẳng vào phía sau nhà và chỉ thẳng vào những bao lúa chất đống vừa thu hoạch. Bà Hơn hớn hở nói: "Gần chục tấn đấy chú à! Hơn 20 công lúa của gia đình tôi trong khu vực ấp Anh Dũng được bảo vệ tốt nên mới có thu hoạch như thế này. Thành quả có được của ngày hôm nay là kết quả những nỗ lực của người dân và các cấp chính quyền trong đợt chống chọi với con nước lũ. Trong mùa lũ đợt rồi, nếu người dân không đồng lòng và không được sự giúp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ, sự góp sức của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ngày đêm không quản ngại khó nhọc bảo vệ những đoạn đê xung yếu thì chắc chắn cái Tết năm nay sẽ không vui".
Rời xã Tân Thạnh A, xuôi theo quốc lộ 30, chúng tôi ngược lên Thông Bình - xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Đứng trên bờ kênh Cà Vàng nhìn xuống, bà con lũ lượt ra đồng. Ai làm việc nấy. Người phun cỏ lúa, người bón phân, xục bùn dặm lúa. Bức tranh quê hiện ra trước mắt chúng tôi vào những ngày năm tận tháng cùng đẹp vô ngần và quá đỗi thân thương.
Đon đả tiếp chuyện chúng tôi trên bờ ruộng, chị Tám Vân cho biết: "Mặc dù trong mùa nước nổi tuyến đê Cà Vàng bị vỡ làm mất sạch vụ 3 nhưng ngay sau khi nước rút, bà con đã nhanh chóng khôi phục lại và quyết tâm giành thắng lợi trong vụ đông xuân. Chú thấy đó, mới sạ hơn một tháng nay mà lúa đã lên cao. Không dùng nhiều phân bón, sâu bệnh cũng ít, tôi tin chắc sản lượng mùa này sẽ cao".
Rồi giọng chị trở nên bùi ngùi: "Tôi không sao quên được hình ảnh của anh Nguyễn Thành Trung, chiến sĩ Công an tỉnh bị cây đè gãy chân trong lúc làm nhiệm vụ chống lũ. Tôi nghe nói Trung đã nén cơn đau để giữ vững tuyến đê ngăn lũ. Mặc dù bị một cây xà cừ quật gãy chân nhưng anh vẫn cố nén đau không rời vị trí kìm không cho đê vỡ lan rộng chờ đồng đội đến ứng cứu".
Mùa nước nổi đã đi qua. Mùa xuân lại đến với bà con Đồng Tháp. Đọng lại trong lòng người dân hình ảnh những chiến sĩ Công an cùng người dân chống lũ, bảo vệ đê bao, cuộc sống của bà con. Lãnh đạo Công an Đồng Tháp và An Giang cho biết, trong đợt lũ vừa rồi, Công an hai tỉnh đã điều động hơn 1.000 CBCS xuống các vùng rốn lũ cùng với người dân ngày đêm bảo vệ đê, chống chọi với nước lũ, cứu lúa. Cũng tại nơi này, biết bao nhiêu câu chuyện cảm động giữa tình quân với dân được ghi nhận giữa những lúc khó khăn nhất. Khi con cá vừa bắt được trong buổi sớm giăng câu, lúc bát mì tôm chống đói, người dân vùng lũ đã tiếp sức cho các CBCS Công an thêm sức lực để bám đê, chống lũ, càng trở nên gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết đã được lưu mãi trong lòng người dân.
Cửa khẩu rộn ràng
Những ngày Tết sắp trở về trên quê hương Việt Nam. Người Việt sống xa quê luôn hướng về đất mẹ. Chính vì thế, hoạt động tại các cửa khẩu trên biên giới Tây Nam như: Hà Tiên (Kiên Giang); Xuân Tô, Khánh Bình, Vĩnh Xương (An Giang); Thường Phước, Dinh Bà (Đồng Tháp); Bình Hiệp, Mộc Hóa (Long An); Mộc Bài, Xa Mát (Tây Ninh),… càng trở nên rộn ràng.
Có mặt tại cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), nhìn sang nước bạn Campuchia, trên con đường dài ngoằn ngoèo, đoàn xe tấp nập hướng về Việt Nam. Trên những chuyến xe đó, rất đông bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống trên đất bạn rủ nhau về quê ăn tết. Họ đã bỏ lại trên xứ người những lo toan thường nhật để trở về quê hương bằng tấm chân tình mộc mạc.
Anh Trần Trung Dũng, một doanh nhân thành đạt tại Phnôm Pênh thổ lộ, năm nào cũng vậy tết đến anh và gia đình đều trở về quê ở tận Trà Vinh để ăn tết cùng bà con. Tết năm nay, anh mang theo cả xe con dưới dạng tạm nhập tái xuất để có phương tiện rong chơi trong những ngày xuân. "Thủ tục qua cửa khẩu rất dễ dàng, nhanh gọn. Các anh Công an, Hải quan rất vui vẻ và nhiệt tình nên cảm thấy ấm lòng khi trở về", anh Dũng nói thêm.
Bức tranh quê thanh bình vùng biên giới, báo hiệu một mùa xuân an lành.
Tâm sự với chúng tôi, Trung tá Lý Thanh Vũ - Phó trưởng Công an huyện An Phú chia sẻ, lượng người nhập cảnh về quê cứ tăng dần vào những ngày cận Tết. Công việc tuy vất vả nhưng nhìn thấy cảnh háo hức của bà con, anh em ai cũng vui lây. Thật thế, trong lúc ghi nhận tại đây, chúng tôi chưa nghe một câu ta thán nào của bà con khi qua cửa khẩu. Ai cũng thế, như mở được tấm lòng cũng náo nức về lại quê hương để tìm lại những hơi ấm, dư vị của những ngày đầu năm bên mái ấm gia đình.
"Để tạo điều kiện cho bà con về quê ăn Tết được thuận lợi, an toàn, hằng năm Công an huyện đều có kế hoạch phối hợp với lực lượng Hải quan, hoàn tất thủ tục nhập cảnh dễ dàng, thông thoáng, nhanh chóng" - Thượng tá Trần Văn Kim - Trưởng Công an huyện An Phú cho biết. Thượng tá Kim vui vẻ phác họa với chúng tôi những nỗ lực không mệt mỏi của các CBCS Công an nơi biên giới. Công an huyện An Phú đã triển khai kế hoạch trấn áp các loại tội phạm vùng biên giới, đảm bảo tình hình ANTT trong dịp tết cổ truyền. Phối hợp với Công an các huyện vùng biên giới Angkoboray, Boreichulsa, Koh Thum (Campuchia) tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT dọc tuyến biên giới hai nước. Trong đó, nổi bật là công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự; góp phần hạn chế, vô hiệu hóa các hoạt động của tội phạm các loại.
Năm cũ qua đi, đất nước chuẩn bị bước vào xuân mới Nhâm Thìn 2012 với tất cả niềm tin yêu mãnh liệt vào một mùa xuân an lành. Hòa chung với niềm vui của cả nước, người dân vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc cũng sẽ có cái Tết Nhâm Thìn thật ý nghĩa và trọn vẹn. Tôi rời biên giới mà thật sự ấm lòng khi nhớ lại lời bộc bạch của một chiến sĩ Công an huyện biên giới: "Vì sự bình yên của biên giới và niềm vui xuân của bà con, chúng tôi luôn siết chặt tay nhau, ngày đêm kiên trì tuần tra, bám cơ sở, lấy niềm vui của bà con làm niềm vui của chính mình"