Những cây cầu nối nhịp bờ vui…
Bắt đầu từ cây cầu quay Sông Hàn - biểu tượng cho sự đoàn kết, thống nhất một lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, với quyết tâm mở rộng thành phố về phía biển. Cũng bắt đầu từ sự đồng thuận đó, khi cầu Sông Hàn nối nhịp đôi bờ thì những xóm nhà chồ nhếch nhác, lô nhô trên sóng nước nơi bờ Đông cũng đã biến mất, nhường chỗ cho hàng loạt khu đô thị mới, với những ngôi nhà cao tầng bề thế, mang nhiều kiểu dáng kiến trúc hiện đại. Ngư dân nhà chồ lên bờ “đổi đời” trong những căn nhà xây kiên cố, cuộc sống mới từ đây đâm chồi, nảy lộc… Rồi đến mùa xuân này - Xuân Giáp Ngọ 2014, bắc qua dòng Hàn giang lại có thêm những cây cầu đạt kỷ lục thế giới. Cầu Trần Thị Lý với hệ dây văng 3 chiều kết hợp với trụ tháp nghiêng 12 độ cao 145m so với mực nước biển tạo nên cánh buồm căng gió vươn khơi. Bên cạnh là cầu Rồng thể hiện hình dáng một con rồng thép bay qua sông Hàn, phun nước, phun lửa hướng ra biển lớn… Khi cái Tết cổ truyền Giáp Ngọ cận kề thì người Đà Nẵng cũng nhận được tin vui từ Hiệp hội các công ty kỹ thuật New York (Mỹ) cho hay, cầu Rồng đã vinh dự đoạt giải thưởng Kim Cương về giải pháp thiết kế.
Với những cây cầu hiện đại lần lượt ra đời, từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Tiên Sơn… đã kéo gần lại đôi bờ Tây - Đông sông Hàn và nhanh chóng mở rộng đô thị Đà Nẵng về phía biển. Hơn 10 năm chỉ thoáng chốc như một giấc mơ, bãi biển hoang sơ với bạt ngàn rau muống biển, từ bán đảo Sơn Trà về đến giáp giới Điện Ngọc (Quảng Nam) đã mọc dày khu nghỉ mát, khu du lịch quốc tế đẳng cấp. Những Furama, Olalani, Vinpearl Luxury,Vianacapital, Silvershores Hoàng Đạt, Sunrise, Harmony Tower… có tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD, càng tô điểm thêm sắc màu cuộc sống, với sự thay đổi kỳ diệu bên bãi biển đã được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Mới đây nhất, vào giữa tháng 11/2013 vừa qua, truyền thông trong nước và quốc tế được dịp xôn xao khi hàng loạt chuyên cơ riêng đưa các chính khách, các tỷ phú thế giới và nhiều nhà đầu tư đến Đà Nẵng để gặp mặt tại khu nghỉ dưỡng hang đầu châu Á Inter Continental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà…
Và, sự đồng thuận cho một thành phố đáng sống
Năm 2013 đi qua, thật đáng mừng khi Đà Nẵng đón hơn 3,1 triệu khách tham quan du lịch, tăng 17,2%; trong đó, khách quốc tế đạt gần 750 ngàn người; với tổng thu du lịch đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2012. Tính đến nay, đã có 16 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, tăng 8 đường bay so với năm 2012, bao gồm 4 đường bay trực tiếp thường kỳ. Lượng tàu biển du lịch cập bến tăng gần gấp đôi năm 2012. Đà Nẵng đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch để thu hút hơn nữa lượng khách từ châu Âu, Úc, Mỹ…
Trước những thành quả ấy, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ rằng, đó là kết quả của sự đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân Đà Nẵng. “Thành phố sẽ là nơi đáng sống, nếu mỗi người dân chúng ta không có và không để xảy ra trộm cắp; không có và không để xảy ra nạn giết người để cướp của. Thành phố sẽ tốt đẹp hơn, nếu bản thân mỗi người dân và gia đình đều có ý thức tuân thủ pháp luật; xa rời cờ bạc, rượu chè, tệ nạn xã hội; không gây rối, đánh nhau; không vi phạm luật lệ giao thông; không vứt rác bừa bãi; không buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy…”.
Dù chưa có một công bố chính thức nào về cụm từ “đáng sống” của Đà Nẵng, nhưng chỉ cần nhấp chuột máy tính vào Google để tra dòng chữ “Đà Nẵng thành phố đáng sống” thì trong 0,27 giây đã có gần 11 triệu kết quả. Dường như các cuộc tranh luận đều dẫn về kết quả: Đà Nẵng là thành phố đáng sống của Việt Nam! Mọi sự so sánh đều khập khiễng, song rất thực tế khi nói rằng, các đô thị lớn trong nước hiện tại đều không tránh khỏi sự ầm ĩ của nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường do khói bụi và áp lực của công việc, thì đến Đà Nẵng du khách đã tìm được một cảm giác yên bình trong những bước chân tản bộ thảnh thơi trên các tuyến đường phố sạch, đẹp… Đà Nẵng đã được ASEAN trao giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường. Trật tự an ninh đô thị được giữ vững; trong đó, chương trình “5 không, 3 có” được sự đồng thuận của toàn dân cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã hạn chế tình trạng cướp giật, băng nhóm lộng hành, đua xe trái phép, cò mồi, ăn xin… góp phần nâng cao mức sống của người dân, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi gia đình và cả du khách đến với thành phố bên sông Hàn…
Có ai đó nói rằng, Đà Nẵng hôm nay như một bản sonate với các cung bậc, tiết tấu, xúc cảm chính là cảnh quan, thiên nhiên, môi trường và con người. Điều ấy quả không ngoa. Tất cả đã hoà hợp, tạo nên mạch sống bền bỉ, tràn đầy sinh lực, vang lên những thanh điệu du trầm cho Đà Nẵng để du khách một lần đến đây thêm một lần lưu luyến, mê say…