Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào- Trao niềm hi vọng”, lễ hội hiến máu là nơi để hàng ngàn bạn trẻ, hàng ngàn trái tim nhân ái cùng mang đến ước nguyện sức khỏe, hy vọng cho những người bệnh dịp đầu năm mới. Diễn ra trong vòng một ngày, lễ hội Xuân hồng đã thu hút hơn 25.000 người tham dự, tối thiểu là và khoảng 6.000 đơn vị máu được tiếp nhận
Theo một thành viên của Ban tổ chức, chương trình năm nay được chuẩn bị rất kỹ. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thuê 48 xe khách cùng 200 lượt xe bus để đưa đón sinh viên các trường đại học đến tham gia hiến máu. Cùng với đó, lễ hội Xuân Hồng 2012 cũng được hãng taxi Dầu khí ủng hộ cho 200 xe, mỗi xe chạy 4 lượt để phục vụ người đến hiến máu.
Bất chấp thời tiết mưa rét, sáng nay rất nhiều các bạn trẻ là sinh viên các trường Đai học trên địa bàn TP Hà Nội đã hào hứng đến tham gia hiến máu. Theo quan sát của chúng tôi, hơn 7h sáng, tại các bàn đăng kí hiến máu đã chật kín người, ai cũng háo hức chờ đến lượt mình. Gặp bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Đây là lần đầu em đi hiến máu, vẫn còn lúng túng trong việc đăng kí nhưng được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các anh chị tình nguyện em thấy dễ hơn nhiều. Em chắc chắn là mình có đủ sức khỏe để tham gia hiến máu, em muốn mang một chút sức lực của mình để cứu sống được nhiều người bênh hơn…”.
Còn bạn Nguyễn Thị Hoa, sinh viên năm hai trường Đại học Nội Vụ thì lại có những hướng khác để tham gia hoạt động thiện nguyện này. Hoa tâm sự: “Em đã đăng kí tham gia hiến máu đến 3 lần, nhưng chưa lần nào đủ điều kiện, lần nào kiểm tra em cũng bị huyết áp thấp, đến lúc bị loại, ngồi ở ngoài em trực khóc. Và đến giờ các bạn trong đội vẫn trêu em vì đợt đó. Nên em quyết định đăng kí làm tình nguyện viên để góp một chút sức lực của mình cho cộng đồng. Nhiệm vụ của em là đón tiếp các bạn đến đăng kí và hướng dẫn đăng kí thông tin…”.
Sáng sớm ngày 12/2 có mưa lất phất và rét buốt nhưng cũng không làm nản lòng nhưng bạn trẻ ở nơi đây. Và không chỉ có những bạn trẻ hào hứng với lễ hội hiến máu này, đến khu vực kiểm tra sức khỏe, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, có những người đã lớn tuổi cũng nhiệt tình hưởng ứng hiến máu. Hỏi chuyện bác Lê Thị Kim Dinh, 67 tuổi, bác đã có kỉ lục 13 năm liên tiếp hiến máu và cho máu của mình cho các hoạt động tình nguyện. Để tiếp tục đăng kí hiến máu khi vượt quá tuổi quy định, bác Dinh cười xòa chia sẻ: “Tôi phải khai là 55 tuổi đấy, nhưng vì các bác sĩ đã quá quen mặt nên vẫn cho tham gia. Tôi vẫn còn đủ sức khỏe để cống hiến chán. Gia đình tôi có truyền thống lâu đời làm nghề y, nhưng tôi thì lại không theo nghề của ông cha, nên khi nghỉ hưu tôi tham gia hoạt động ở phường Thanh Xuân Trung, tôi luôn là người vận động bà con trong phường tham gia hiến máu, phường tôi luôn vượt chỉ tiêu về lượng máu đăng kí”.
Trao đổi với phóng viên, GS. TS Nguyễn Anh Trí – Trưởng ban tổ chức cho biết: Hiện tại Viện huyết học – Truyền máu TW đảm bảo cung cấp máu cho 107 bệnh viện mà nhu cầu máu thì luôn cao và ngày càng cao. Đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên Đán, khi số bệnh nhân nhập viện tăng cao, lượng máu cung ứng khan hiếm. Lễ hội Xuân Hồng là nơi để mọi người cùng chung tay cứu giúp hàng ngàn người bệnh đang cần những giọt máu quí giá từng giờ từng phút”.
Bên lề của Lễ hội Xuân Hồng ngoài việc hiến máu còn có rất nhiều các hoạt động văn hóa khác sôi động như Hội trại, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian, các gian hàng lưu niệm của các bạn sinh viên, cho chữ đầu năm...và chương trình kỷ niệm ngày lễ Tình nhân (Valentine’s day, 14-2) dành cho các bạn trẻ.
Tiếp nối truyền thống hằng năm từ năm 2008, Xuân Hồng đã trải qua 4 kỳ tổ chức rất thành công, tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng người vì nghĩa cử cao đẹp cứ mỗi độ Xuân về. Xuân Hồng 2012, sẽ tiếp tục là nơi để hàng ngàn bạn trẻ, hàng vạn tấm lòng nhân ái cùng nhau chung tay hiến máu cứu người trong dịp đầu năm mới. Dự kiến Xuân Hồng 2012 sẽ thu hút 20.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 6000 đơn vị hiến tặng, phá kỉ lục Xuân hồng 2011 với hơn 20.000 lượt người tham gia và nhận được 5 653 đơn vị máu