Chẳng là, vào năm 2007, người chồng của chị mất vì bệnh hoại tử đường ruột để lại cho chị hai người con còn đang ở tuổi ăn học. Nhưng cũng thật không may mắn, chỉ vài tháng sau, chị phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung.
Bệnh di căn lên phổi (khối u chèn ép phần phổi) làm đau dai dẳng ở phần ngực, tay và mặt đầu bị sưng nề. Khi chúng tôi đến thăm mới biết bệnh của chị đã bước vào giai đoạn cuối với những đau đớn (hiện nay chỉ còn cách tiêm thuốc giảm đau liều cao mới đỡ đau). Loại thuốc này gia đình phải mua với giá rất đắt.
Bị bệnh trong 2 năm, ba mẹ con chị Oanh chật vật, gồng mình chống lại bệnh tật, phải vay mượn khắp nơi rất nhiều để chữa chạy. Chị có hai người con là cháu Nguyễn Tu Dũng và Nguyễn Thị Phượng. Người con cả là Dũng đang đi làm đã phải xin nghỉ không lương về chăm mẹ.
Người con thứ 2 là Phượng đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Tài nguyên môi trường (Hà Nội), sau kì học thứ 2 Phượng buộc phải xin nghỉ học để chăm mẹ và vì không có tiền đi học. Bệnh nặng, nợ nhiều, con thứ 2 không có tiền đi học là hai điều mà chị Oanh còn băn khoăn trước khi mất đi.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình mẹ con chị Nguyễn Thị Oanh, thông qua Báo CAND, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ những tấm lòng hảo tâm và bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện, Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39420595