Anh Cường đi làm thuê thu hái cà phê ở Tây Nguyên thu nhập cũng chật vật, chị làm ruộng nuôi 2 con ăn học. Năm 2004, chị thường xuyên sốt về chiều, đau nhức ở lưng, đái buốt, đái khó, có lúc đái ra máu, chị được Bệnh viện Phù Mỹ chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với chẩn đoán viêm cầu thận mạn tính.
Vì bệnh quá nặng, chị được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy theo bảo hiểm y tế hộ nghèo, nhưng anh chị đã phải vay mượn ở ngân hàng trên 30 triệu đồng. Hết Chợ Rẫy về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, năm nào chị cũng phải đi ra đi vào. Từ năm 2005, chị phải xin ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ngủ dưới gầm cầu thang với một chiếc giường xếp của bệnh nhân mua cho, mỗi tuần chị chạy thận 3 lần, trừ tiền bảo hiểm mỗi tháng chị phải trả tiền chạy thận 800 đến 900 ngàn đồng.
Những ngày không chạy thận, chị đi thu nhặt nhôm, nhựa ở bệnh viện bán để có tiền ăn và hỗ trợ một phần chi phí chữa bệnh. Còn hai con của chị được bà con làng xóm và Hội Phụ nữ xã Mỹ Cát quyên góp tiền để chăm sóc. Qua bài viết này mong các nhà hảo tâm, bà con xa gần hãy cứu giúp gia đình chị Xuân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc - Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439420595