Lúc 10h ngày 27/10, trên QL13, khu vực gần ngã tư Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, chiếc xe khách BKS 47V-2389 lộ trình TP Hồ Chí Minh - Đắk Lắk bất ngờ bùng cháy dữ dội.
Thấy ngọn lửa bốc cháy từ phía sau xe, nhiều người dân đi đường và dân địa phương đã la ó, báo hiệu cho tài xế xe dừng kịp thời, mở cửa cho hành khách thoát nạn.
Nhiều hành khách kể, do ngọn lửa bùng phát nhanh và sợ xe nổ nên nhiều người đã hoảng loạn đập các cửa kính để thông hơi và thoát nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến để dập lửa nhưng xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước thiệt hại về tài sản gần 1 tỷ đồng.
Bà Bùi Thị Năm, ngụ Đắk Lắk cho biết, trên xe chở khoảng 30 hành khách. Trước khi xe bị cháy, tôi nghe có tiếng nổ lớn từ phía sau, tài xế cho xe dừng lại kiểm tra rồi chạy tiếp chưa đầy 100m thì ngọn lửa bùng phát. “Sau khi thoát nạn, nhìn lại khung xe bị cháy rụi, chúng tôi thấy mình may mắn quá”, bà Năm nói với tâm trạng vẫn còn lo sợ.
Một người đại diện chủ xe khách giải thích với báo chí, do xe chạy bằng nhiên liệu dầu nên đủ thời gian để mọi người xuống xe và chuyển gần hết hành lý ra khỏi xe. Sau vụ cháy, chúng tôi đã điều động một chiếc xe khác đến để đưa hành khách tiếp tục hành trình về Đắk Lắk. Tài xế xe sau đó được cơ quan chức năng mời về để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, phục vụ công tác điều tra