Khoảng 10h ngày 8/10, xe 7 chỗ hiệu KIA biển kiểm soát 72N-7452 do ông Ham Deok Yoong (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) điều khiển lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Ba tháng Hai). Khi vừa qua khỏi khu vực bệnh viện Thống Nhất khoảng 300m bất ngờ ngọn lửa bùng phát khu vực đầu xe làm ông Ham Deok Yoong hốt hoảng và ngất xỉu. Chiếc xe lao tự do trên đường và mất lái băng qua làn đường ngược lại, leo lên vỉa hè tông thẳng vào cửa hàng dụng cụ y khoa (1A, Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình).
Lúc này trong cửa hàng dụng cụ có một nhân viên nữ đang trông hàng chạy không kịp bị đầu xe đập vào người bất tỉnh. Lửa trên đầu xe vẫn cháy mạnh nên người dân huy động bình CO2 đến dập tắt kịp thời và đưa hai người bị thương vào bệnh viên bên cạnh đó cấp cứu.
Tại hiện trường đầu xe 7 chỗ tông bể nát khu vực tủ kính trưng bày dụng cụ của cửa hàng. Một số vật dụng bên trong cửa hàng bị hư hỏng nặng. Sau cú va đập, hai túi khí an toàn trong xe 7 chỗ đã bung kịp thời nên không gây nguy hại đến tính mạng của ông Ham Deok Yoong.
Nhiều người dân chứng kiến cho hay, vụ tai nạn thật hi hữu bởi lúc chiếc xe lao ngang đường rất nhiều phương tiện đang lưu thông nhưng chiếc xe 7 chỗ không hề va chạm với phương tiện nào trên đường. Điều đặc biệt là chiếc xe lao vào khoảng giữa một cây cổ thụ và một trụ điện hạ thế nhưng không hề va quẹt vào hai chướng ngại vật này