Những ngày đầu tháng 3/2012, dưới cái nắng chói chang, chúng tôi theo chân cán bộ kiểm lâm, Công an đột nhập vào cánh rừng đầu nguồn phòng hộ Phú Ninh ở tiểu khu 611. Vừa đến đầu nguồn sông Mùi (xã Tam Trà, huyện Núi Thành), đã phát hiện 4 thanh niên đang hì hục kéo hai khúc gỗ có bán kính lớn, vừa thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, 4 thanh niên trên vứt gỗ bỏ chạy vào rừng sâu ẩn nấp. Trên đường lên bản địa vàng tặc, chúng tôi còn chứng kiến cảnh dọc đường đi một lượng gỗ quý chưa được lâm tặc chuyển đi tiêu thụ nằm ngổn ngang dọc hai bên đường.
Sau chuyến vượt rừng gần 5km, dọc qua sông Mùi chúng tôi mới đến được bản địa của “vàng tặc”. Đến nơi, khoảng 10h30’, lúc này nhìn thấy khói bay tỏa khắp lán trại, nồi cơm cũng đang sôi sùng sục trên bếp, ba chiếc điếu cày vẫn còn vương khói thuốc trên ván của lán trại, máy xay đá vẫn đang nổ, nhưng không thấy một bóng dáng của “vàng tặc” nào chứng tỏ những người trong 4 lán trại này vừa được ai đó báo động là có lực lượng truy quét nên đã kịp tẩu thoát.
Theo chúng tôi điều tra được biết, lán thứ nhất của của một người có tên Dũng (hay còn gọi Dũng Lửa, trú tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng
Tại bên hông lán trại thứ 1 và 2, chúng tôi phát hiện một đường ống nối từ máy nén khí dẫn vào lòng đất có cấu trúc rất chắc chắn, nhiều đường hầm kiên cố ăn sâu hút vào lòng núi bên cạnh những miệng giếng sâu thẳng đứng làm đường xuống lòng đất, máy nghiền đá, máy tạo khí... to vật vã nằm khắp các lán trại...
Còn ở khu lán trại thứ 3 có hai bồn vuông được che chắn bằng gỗ rừng và bạt nhựa, mỗi bồn chứa đầy đất mịn hiện ra nhiều hạt vàng óng, cạnh đó là bể nước, máy nổ và mô-tơ lấy nước. Tiến sâu vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hai bao tải màu trắng, khi 2 kiểm lâm trong đoàn vừa vạch hai bao nhựa, bên trong mỗi bao chứa phân nửa chất màu trắng xông lên mùi hăng nồng nặc, đó là chất độc Cyanua mà vàng tặc dùng để lọc đá lấy vàng.
Chúng tôi tiếp tục xâm nhập tiếp vào lán trại thứ 4 này, ngay bên cạnh chỗ sinh hoạt còn có một máy nổ và mẻ lớn đá đang chờ nghiền. Tất cả các điểm sản xuất, chế biến đều có điểm chung là nước sau khi sử dụng xả thẳng ra ngoài, nước bẩn lẫn với nước mưa chảy tràn ra ngoài bìa khu lán trại, sau đó đều đổ về lòng hồ Phú Ninh!
Theo ghi nhận của chúng tôi, nơi vàng tặc khai thác chỉ cách trung tâm xã Tam Trà, huyện Núi Thành khoảng hơn 5 cây số, địa hình không mấy phức tạp. Nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền địa phương lại không hề hay biết, hay là nhắm mắt làm lơ cho vàng tặc hoạt động?
Đề nghị UBND tỉnh Quảng