Trước đó, hàng trăm người lưu thông trên đại lộ Đông Tây đã hiếu kỳ dừng xe đứng chật kín khúc kênh Tàu Hủ khi một cặp nam nữ đang tâm sự nơi đây hoảng hốt la thất thanh phát hiện một xác chết nổi trên mặt bùn lúc lòng kênh cạn nước.
Thông tin trên nhanh chóng được báo với lực lượng Công an phường Cầu Kho, quận 1. Nạn nhân nằm trên lớp bùn dưới lòng kênh cách bờ khoảng 5m, mặc chiếc áo thun đỏ, quần ngắn, tạng người to lớn, trên tay có đeo một chiếc đồng hồ dây da.
Các chiến sĩ phải lặn ngụp dưới bùn sâu để đưa nạn nhân lên bờ.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể mới chết khoảng 12 đến 24 giờ. Ngay sau đó, đội lấy xác thuộc Công ty Vệ sinh môi trường thành phố được điều đến. Tuy nhiên, nạn nhân nằm quá xa bờ nên công tác lấy xác không thể thực hiện. Nhận được tin báo, đội cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM được điều động đến. Do dòng kênh nước cạn, các chiến sĩ cứu hộ phải cởi trần lội xuống dòng kênh đặc quánh bùn kéo theo băng ca để đến chỗ xác nạn nhân.
Tuy nhiên, với đoạn đường chưa đầy 5m nhưng phải hơn 10 phút các chiến sĩ cứu hộ mới tiếp cận được xác nạn nhân do lớp bùn sâu ngập gần đến ngực. Một chiến sĩ trẻ trong đội cứu hộ đã bị một vết cắt sâu ở bàn chân phải do mảnh chai lẫn trong bùn cứa phải. Đến 0h5', nạn nhân được đưa lên bờ.
Hiện danh tính và nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân đang được làm rõ