Ghi nhận tại hiện trường, một xác nam thanh niên đang trong giai đoạn nổi lềnh bềnh trên ven kênh Thị Nghè (phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM). Người dân ở đây cho hay, nạn nhân tên Lớn (28 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh).
Cách đây khoảng hơn 2 tháng, nạn nhân được ra tù sau thời gian thụ án liên quan đến ma túy. Trong thời gian hòa nhập công cộng, về địa phương sinh sống, Lớn hành nghề sơn nước để sống qua ngày.
Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng đầu bị bịt kín bằng bao tải và được buộc vào cổ bằng sợi dây. Khuôn mặt nạn nhân có dấu hiệu bị bầm dập và phía vai phải có xăm hình con dơi.
Tại hiện trường, một số người tự xưng là thân nhân của nạn nhân đến trình báo về việc Lớn bị mất tích từ trước đó. Vào tối ngày thứ 7, nạn nhân có đi nhậu với một nhóm bạn. Người nhà của Lớn không loại trừ nạn nhân bị thanh toán bởi một băng nhóm và bị vứt xuống sông để phi tang.
Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được vớt lên và đưa đi khám nghiệm. Nhiều người dân hiếu kỳ sinh sống gần mé kênh Thị Nghè tụ tập khá đông tại hiện trường.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của thi thể bị trùm bao tải đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ