Dẫn chúng tôi “tận mục sở thị” tại cánh đồng có tục danh Bơ Hương ở thôn T4, ông Đinh Văn Nghin - Chủ tịch UBND xã Bok Tới (huyện Hoài Ân), lo lắng: “Sau lũ, không chỉ hơn 1,2 ha đất chuyên canh cây lúa của gần 13 hộ dân tại cánh đồng này bị bao phủ bởi đất đá; hiện nay, gần 3 ha đất sản xuất nông nghiệp khác trên địa bàn cũng trong tình cảnh tương tự và nhiều khả năng phải bỏ hoang…”.
Lo lắng của Chủ tịch UBND xã Bok Tới là hoàn toàn có cơ sở; bởi theo ghi nhận của chúng tôi, hiện không chỉ cánh đồng Bơ Hương (thôn T4) bị sa bồi thủy phá nặng nề sau lũ; hiện nay gần 3 ha đất sản xuất cây lương thực trên các cánh đồng canh tác cây lúa như Đồng Trụ, Nước Trộm, Băng Xê, Nước Mài hay Hóc Đá Mài (thôn T1); đồng Gò Mít, Nước Dòng (thôn T2); đồng Khe Xanh, Hà Đo (thôn T3) và đồng Khe Xanh, Hà Đo (thôn T5) cũng ở trong tình cảnh tương tự.
Bên cạnh đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá; mưa lũ cũng làm cho hệ thống hạ tầng nông thôn xã bị xuống cấp, hư hỏng nặng; đặc biệt, nhiều công trình đập bổi, kênh mương nội đồng, cầu cống trên địa bàn cũng bị sạt lở, hư hỏng hoàn toàn. Riêng tại công trình đập Cây Sơn (thôn T5) - hệ thống taluy mái kênh mương dẫn nước tưới cho 20 ha lúa tại 2 cánh đồng Sũng Môn và Cây Chanh bị bong tróc, đứt gãy nhiều đoạn, khiến việc dẫn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân gặp khó khăn.
Ngoài ra, mưa lũ làm cầu tràn làng Sáu Bếp (thôn T4) bị sập, khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm. Cuộc sống 15 hộ dân làng Sáu Bếp sau lũ bị đảo lộn hoàn toàn. Người dân ở thôn T5 (phía Bắc trung tâm xã) vào các thôn, bản phía Tây của xã để làm ruộng rẫy và thu mua nông sản đều gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, người dân và trẻ em làng Sáu Bếp muốn đến trung tâm xã làm việc, đi chợ, học tập cũng rất bất tiện, đình đốn. Hiện nay, để qua lại, thông thương giữa các khu vực này người dân nơi đây chỉ còn cách băng suối với nỗi lo đuối nước luôn rình rập