Bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, cho biết: Cháu bé cần phải được giám định ADN để xác định cha mẹ ruột theo quy định của pháp luật. Ngày 30/10, khi phát hiện cháu bé bị vứt bỏ trong thùng rác thì các bác sĩ, y sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo đã kịp thời cứu sống, mà chị Hồ Thị Lan (16 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không chịu nhận con. Trong khi đó lại có nhiều thanh niên mặt mày hùng hổ đến phòng đang cấp cứu cháu bé của bệnh viện, tự xưng là cha ruột của cháu bé đòi nhận lại con. Khi được chúng tôi hỏi rõ họ, tên, địa chỉ liên lạc thì các đối tượng này bỏ trốn.
Theo Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An: Sự việc chị Lan vứt con trong thùng rác chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cháu bé đã được cứu sống. Chị Lan còn ít tuổi nên thiếu suy nghĩ trong hành động. Sau khi sinh thì Lan có tinh thần hoang mang, lo sợ nên cơ quan Công an không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mà đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết. Còn chị Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Phó phòng Tư pháp thuộc UBND thị xã Thuận An, giải thích: Theo quy định của pháp luật, chị Lan chỉ cần làm giấy cam đoan, có người làm chứng thì được nhận lại bé Phúc