Vụ hoa hậu Phương Nga: Có hay không mối quan hệ tình cảm hoa hậu - đại gia?

Hơn hai năm kể từ khi bị khởi tố và bắt giam (ngày 19-3-2015) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", số phận pháp lý của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Nga) vẫn chưa được định đoạt sau lần bị tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngày 11-4, VKSND TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng mới. Cơ quan công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố cô hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 và người bạn Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội danh trên.

Lừa đảo hay chỉ "hợp đồng tình cảm"?

Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu và tốt nghiệp đại học tại Nga, năm 2009, Phương Nga trở về Việt Nam và hoạt động trong ngành giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của cô khá mờ nhạt, không để lại dấu ấn trong chương trình nào, đến khi cô bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua mạng xã hội facebook, năm 2009, Nga quen ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh; giám đốc một công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Nga nói với ông Mỹ là có mối quan hệ tốt và uy tín với nhiều người trong giới địa ốc có thể mua nhà với giá rẻ.

Hoa hậu Phương Nga trong lần ra tòa đầu tiên.
Hoa hậu Phương Nga trong lần ra tòa đầu tiên.

Ông Mỹ tin lời nên đã nhiều lần đưa tiền cho Nga và Dung, tổng cộng 16,5 tỷ đồng. Nga và Dung đã làm giấy tờ mua bán nhà giả đưa cho ông Mỹ để làm tin. Sau một thời gian chờ Nga làm giấy sang tên nhà như đã hứa nhưng không thấy, ông Mỹ trực tiếp đi tìm hiểu thì mới biết mình bị lừa. Ông Mỹ đã yêu cầu Nga và Dung trả lại số tiền trên nhưng cả hai không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và cố tình trốn tránh. Đầu tháng 4-2014, ông Mỹ đã làm đơn tố cáo ra công an. Ngày 19-3-2015, Nga và Dung đã bị bắt tạm giam.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình điều tra, Nga giữ thái độ im lặng và không khai báo bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2016, được thẩm vấn đầu tiên, Dung khai: bị cáo và Nga có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Theo những gì bị cáo biết thì giữa anh Mỹ và chị Nga có mối quan hệ tình cảm. Cả hai có làm một hợp đồng tình cảm, tình dục hẳn hoi được lưu giữ trên email. Bị cáo đã từng được chị Nga mở cho xem bản hợp đồng này.

Lý giải vì sao ông Mỹ nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của mình, Dung cho rằng đó là tiền ông Mỹ cho Nga và do thân thiết với Nga nên bị cáo nhận giùm. Trả lời câu hỏi của HĐXX: "Vì sao tại Cơ quan điều tra bị cáo nhận tội?", Dung khai: do thời điểm đó tinh thần không ổn định, bị cáo chỉ muốn vụ án kết thúc để trở về nhà.

Đến lượt mình, Phương Nga khai: trước khi bị khởi tố, bị cáo nhiều lần bị Công an triệu tập lấy lời khai. Thời điểm đó, Nga thừa nhận có giải trình với CQĐT là nhận tiền của ông Mỹ để mua nhà. Lý giải về bản tường trình và những lời khai này, cô trình bày do nghe theo sự xúi giục của 2 người phụ nữ tên là Tâm và Phương (hoạt động trong giới giải trí).

Về mối quan hệ với ông Mỹ, Nga khai: cả hai có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2012 sau một thời gian dài quen biết (từ năm 2009). Biết anh Mỹ đã có gia đình, trong khi bản thân cũng đã có tuổi muốn ổn định cuộc sống nên Nga đặt ra số tiền 16,5 tỷ nếu anh Mỹ muốn duy trì mối quan hệ với mình. Vì vậy, mới có bản hợp đồng tình cảm với anh Mỹ.

Hợp đồng này ghi rõ, Nga phải duy trì mối quan hệ với ông Mỹ ít nhất 7 năm. Nếu trong thời gian này cô phản bội đi theo người khác thì phải bồi thường lại toàn bộ số tiền này cho ông Mỹ. Nga còn khai: "Trước khi xảy ra mâu thuẫn, ngày nào anh Mỹ cũng đến nhà bị cáo. Thứ hai, tư, sáu anh ấy ở từ trưa đến 11h đêm mới về nhà. Thứ ba, năm, bảy thì ảnh về sớm hơn để đi đánh tennis. Thỉnh thoảng, anh Mỹ cũng đưa bị cáo đi du lịch riêng...".

Lý giải vì sao phải chuyển tiền vào tài khoản của Dung, Nga cho rằng: Bị cáo làm trong giới giải trí, rất nhạy cảm nên nhờ Dung nhận. Về sau, khi nghe chị Phương nói rằng anh Mỹ đang có ý định tố cáo bị cáo bán dâm nên chị ấy tư vấn cho bị cáo khai tại CQĐT đây là tiền nhận để mua bán nhà. Bị cáo nghe theo nên khai vậy tại CQĐT.

Đến khi bị bắt, bị cáo mới biết là bị chị Phương lừa nên suốt từ đó bị cáo im lặng, không khai điều gì nữa". Về tờ giấy biên nhận 16,5 tỷ đồng để mua nhà, Nga khai trước khi bị tố cáo, một lần bị cáo đang ở quán karaoke thì có 4 đối tượng xã hội đen ập vào đe dọa, ép ký giấy nhận tiền.

Đại gia phủ nhận quan hệ tình cảm

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về mối quan hệ với bị cáo Nga, ông Mỹ cho rằng chỉ có quan hệ làm ăn chứ không có quan hệ tình cảm. Khi bị HĐXX đề nghị trình bày cụ thể, ông Mỹ khai nội dung tương tự như cáo trạng nêu. Về căn nhà Nga giới thiệu mua ở quận 5, ông Mỹ thừa nhận không biết địa chỉ cụ thể, chỉ biết căn nhà có diện tích 70m2, 3 tấm nằm trên đường Hùng Vương, quận 5.

Các bản chụp được cho rằng là các bức thư điện tử ông Mỹ gửi cho hoa hậu Phương Nga xuất hiện trên mạng xã hội.
Các bản chụp được cho rằng là các bức thư điện tử ông Mỹ gửi cho hoa hậu Phương Nga xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong suốt quá trình mua căn nhà và giao tiền, ông Mỹ cho rằng không biết tính pháp lý của căn nhà và giá trị thực tế là bao nhiêu. Lý giải về điều này, ông Mỹ cho rằng do thỏa thuận giữa ông và Nga "không cho phép gặp chủ nhà". Khi đến thời hạn giao nhà, hai bên không thực hiện được ông hỏi tiền thì Nga nói đang lo cho người nhà mổ do bị bệnh tim hay bệnh gì đó ông không rõ. Tương tự, trong thỏa thuận mua bán căn nhà thứ hai ở quận 2, ông Mỹ cũng không biết chính xác vị trí căn nhà nằm ở đâu và thừa nhận chỉ biết nằm trên đường Trần Não, quận 2.

Đối chất, Nga cho rằng những lời khai này của ông Mỹ là không đúng. Khẳng định về mối quan hệ tình cảm với ông Mỹ, Nga khai trước khi bị ông Mỹ tố cáo, Nga từng nộp đơn tố cáo ông Mỹ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng nhưng sau đó bị thuyết phục nên rút đơn. Trả lời HĐXX "có biết bị cáo Nga từng nộp đơn tố cáo ông hay không?", ông Mỹ thừa nhận là "có". Trước nhiều lời khai bất nhất giữa các bị cáo và bị hại, HĐXX đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

"Quan hệ Nga - Mỹ" vẫn chưa ngã ngũ

Chỉ vài ngày sau khi vụ án bị trả để điều tra bổ sung, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là những bức thư điện tử của một người có tên là Garry Cao gửi từ địa chỉ my.caotoan@gmail.com trả lời vào ngày 01-2-2013 và nhiều thư khác có tên là My Cao gửi từ garrycao@me.com vào ngày 8-8-2012, ngày 3-8-2012, ngày 29-7-2012, ngày 4-8-2012 ngày 3-8-2012 có vấn đề nhạy cảm về tình dục, phù hợp về thời gian như lời khai của Nga.

Ngay sau đó, luật sư của bị cáo Nga đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan tố tụng yêu cầu điều tra làm rõ những bức thư này để xác định có hay không hành vi phạm tội lừa đảo của các bị cáo.

CQĐT trích xuất Nga đưa đi chỉ điểm đến quán karaoke, nơi Nga khai bị ép buộc viết giấy nợ vào giữa năm 2014. Nga xác định địa điểm là một quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1.

Tuy nhiên qua làm việc, quản lý cơ sở này cho biết không biết có sự việc trên. Về lời khai, sau khi viết vào giấy nhận nợ, Nga ngồi khóc thì có một nhân viên trong quán đi vào phòng an ủi Nga, quản lý quán cho rằng, nhân viên phục vụ quán rất đông và làm việc theo thời vụ, lâu nhất cũng chỉ một năm nên không biết đó là nhân viên nào, danh sách nhân viên cũ quán không lưu. CQĐT cho Nga đối chất với bà Phương thì Nga giữ thái độ im lặng và từ chối khai báo.

Khi đối chất với ông Mỹ thì Nga giữ nguyên lời khai tại phiên toà, không trình bày gì thêm. Trong khi đó, phía ông Mỹ và bà Phương thì phủ nhận lời khai trên của Nga và cho rằng nội dung khai báo phát sinh tại phiên toà sơ thẩm trước đó là sai sự thật. Về lời khai có bản "hợp đồng tình cảm, tình dục", qua đối chất với Nga tại CQĐT, ông Mỹ cũng không thừa nhận. Ông Mỹ khai không hề có quan hệ tình cảm, không hề gửi email, không ký hợp đồng tình dục gì với Nga. Số tiền chuyển cho Nga là nhờ Nga mua nhà giúp.

Trong quá trình điều tra, theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga, CQĐT còn lấy lời khai của anh Nguyễn Đức Thiện Ân (anh ruột của Dung) để làm rõ hơn mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Anh Ân khai đã từng 2 lần được Dung dẫn xuống nhà Nga ở chung cư Imperial, phường An Phú, quận 2. Tại đây, anh có gặp Cao Toàn Mỹ nhưng không biết mối quan hệ giữa Nga và Mỹ như thế nào. Ngược lại, ông Mỹ khai không quen biết anh Ân và cho rằng vào thời điểm anh Ân nói gặp Mỹ tại nhà Nga (từ khoảng tháng 8 đến tháng 11-2014), lúc này ông đã nộp đơn tố cáo Nga nên không thể đến nhà Nga được.

Về lời khai của Nga tại toà về các giấy biên nhận tiền, mua bán nhà là làm theo sự xúi giục của bà Phương, VKS cho rằng không đủ căn cứ để xác định bà Phương đã có hành vi trên. Đồng thời, cũng không đủ căn cứ xác định Nga bị 4 người đàn ông bắt ép viết giấy nhận nợ như lời khai của Nga tại phiên toà.

Lời khai của anh Lữ Văn Nghĩa (người yêu của Dung), lời khai của bà Phương, lời khai của anh trai Dung, của ông Mỹ và lời khai của chính Dung còn nhiều mâu thuẫn với lời khai của Nga tại tòa. Vì vậy, không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Mỹ và không đủ cơ sở xác định có hay không có hợp đồng tình dục theo lời khai của Nga và Dung.

Trong khi cáo trạng mới vẫn không có gì thay đổi, thì thời gian gần đây lại xuất hiện tiếp một bản chụp tài liệu khác thể hiện các lần xuất cảnh trùng nhau (tổng cộng 17 lần) trên các chuyến bay của hoa hậu Phương Nga và ông Mỹ từ năm 2012 đến 2013, được một tờ báo đăng tải khiến dư luận tin rằng mối quan hệ tình cảm giữa ông Mỹ và hoa hậu là có thật. Luật sư của ông Mỹ đã có công văn gửi tờ báo trên, cho rằng bản chụp tài liệu trên chưa rõ nguồn gốc nên việc đưa thông tin trên ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của ông Mỹ. Vì vậy, luật sư của ông Mỹ đề nghị tờ báo mạng nói trên đăng thông tin cải chính và gỡ bỏ bài viết trên.

Có hay không mối quan hệ tình cảm giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ, đến thời điểm này vẫn chưa còn sáng tỏ. Từ nhiều năm nay, chuyện các các đại gia "cặp kè" với các người đẹp, nhất là những mỹ nhân trong mảng giải trí không phải là hiếm. Dư luận từng râm ran nhiều mỹ nhân lừa tình các đại gia để có nhà, có xế hộp rồi... xù nhưng hầu hết "các ông" đều "ngậm đắng, nuốt cay" vì nói ra sợ thiên hạ cười chê...

Chuyện Cao Toàn Mỹ đứng ra tố cáo hoa hậu chiếm đoạt tiền chưa rõ thực hư nhưng dư luận 2 năm nay đều ngầm cho rằng, đó cũng là mối quan hệ người đẹp - đại gia và ông Mỹ đã cư xử rất tồi khi bị người đẹp bỏ rơi.

Anh Huy

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.