Ngày 13/2, Trung tá Nguyễn Văn Giáp – Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: Hai đối tượng Lê Văn Út và Phạm Minh Nhật (cùng ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trong vụ nghi ngờ “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, vào tối ngày 12/2 đã được cho về nhà.
Theo lời tường trình của Lê Văn Út tại cơ quan điều tra, Út có vợ (cũ) là chị Danh Thị Hoa (35 tuổi) nhưng đã ly hôn cách đây 2 năm và để lại 2 đứa con nhỏ cho Út nuôi dưỡng. Chiều ngày 12/2, khi Út đang nhậu với mấy người bạn thì có nghe nói chị Hoa đã có chồng và đang sinh con tại bệnh viện trên nên rủ bạn nhậu là Phạm Minh Nhật cùng đi xe gắn máy đến bệnh viện.
Đến nơi, Nhật ở ngoài cổng chờ, còn Út đi vào bệnh viện để kiếm vợ. Do có sẵn “ma men” trong người, khi vào đến phòng số 2 Khoa Sản của bệnh viện, Út đứng ở ngoài thấy sản phụ Trần Thu Uyên (không phải Trần Thị Quyên như thông tin ban đầu) đang nằm giống vợ mình nên đã lớn tiếng chửi bới, cho rằng chị Uyên bỏ mình và 2 con đi lấy người khác. Do thấy biểu hiện của Út có nhiều nghi vấn, nên lực lượng bảo vệ đã tạm giữ Út và giao cơ quan Công an.
Ngay trong đêm, đối tượng Phạm Minh Nhật cũng được đưa về Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để lấy lời khai. Sau khi xác minh, lời khai của Út, Nhật và các nhân chứng liên quan, xác định Út do nhìn nhầm vợ, nên đã dẫn đến sự việc bi nghi ngờ vào bệnh viện “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh nên cơ quan điều tra đã cho Út và Nhật ra về.
Tiếp xúc với PV Báo CAND sáng 13/2, sản phụ Trần Thu Uyên nhớ lại: Khi đó, Út đứng trước cửa phòng với nhiều biểu hiện nghi vấn, cứ nhìn chằm chằm vào con chị. Nhìn khoảng 20 phút, Út tiến lại giường bệnh hỏi chị Uyên có chồng ở đây không? Lúc này, chị cứ nghĩ Út là bạn của chồng chị nên nói cho Út biết chồng mình vừa mới rời khỏi bệnh viện. Bất ngờ, Út lớn tiếng rằng chị Uyên “lấy trai”, rồi buông lời đòi chém chồng chị Uyên. Sau đó, Út tiếp cận nơi cháu bé nằm, hăm dọa đòi bắt con mang đi.
Quá hoảng sợ, chị Uyên đã gượng dậy ẵm con mình chuyền nhanh sang giường sản phụ kế bên, nhờ giữ hộ. Thấy vậy, Út gọi điện thoại cho ai đó nói đã tìm được “vợ”, và kêu người sang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Đồng thời, Út đưa điện thoại, yêu cầu chị Uyên gọi chồng đến để “giải quyết”. Phát hiện sự việc bất thường, thấy Út có nhiều biểu hiện nghi vấn, sợ Út “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã tạm giữ Út