Chiều 14/9, thông tin chính thức về 14 người Việt bị chết do hỏa hoạn ở thị trấn Yegoryevsk, cách thủ đô Moskva của Nga khoảng 100km về đến thôn Thế Lộc (Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình). Trời mưa to, làm cho những người thân mất con ở xóm nghèo này thêm sầu thảm. Chúng tôi đến Thế Lộc với bước chân nặng trĩu…
Hai ngày nay căn nhà nhỏ của ông Phan Văn Diến, cha của nạn nhân Phan Hồng Phong luôn đông người làng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Vợ của anh Phong nằm liệt giường mấy ngày nay, còn 2 đứa con thơ của anh vẫn len lét nhìn theo người lạ. Có lẽ chúng chưa thể biết chúng đã vĩnh viễn mất cha, người cách đây hơn 1 năm lúc ở nhà vẫn hằng ngày làm ngựa cho chúng cưỡi, dẫn chúng đi đi về về nhà nội, ngoại.
Gương mặt khắc khổ của ông Diến như hằn thêm nỗi đau khi nhắc đến anh Phong. 7h tối, như thường lệ, gia đình ông Diến vẫn có thói quen vừa ăn cơm tối vừa xem chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Khi phát thanh viên đưa tin về vụ hoả hoạn làm 14 người Việt chết ở Nga, đúng nơi anh Phong đang làm, cả nhà ông rụng rời chân tay, bàng hoàng. Ông Diến vơ lấy chiếc điện thoại bàn gọi ngay vào số máy của Phong, thì nghe giọng nói của đồng nghiệp anh Phong tên là Mai (quê Nghệ An) vừa khóc tấm tức vừa nói: "Anh Phong đã chết do bị cháy".
Cách nhà anh Phong vài trăm bước chân, bà Nguyễn Thị Vui cũng đang nằm liệt giường, khi nhận tin con gái Nguyễn Thị Hoài và con rể Nguyễn Quang Thể đã chết trong vụ hỏa hoạn. "Hai vợ chồng hắn vay mượn hơn 200 triệu đồng để đi làm thuê với hy vọng chắt chiu về quê mở quán may, kiếm kế sinh nhai. Ai ngờ đã phải bỏ mạng ở xứ người", bà Vui nấc lên trong nỗi đau của tình mẫu tử. Rời Tân Ninh, chúng tôi về thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh, một làng cát nghèo ở tỉnh Quảng Bình. Ở đó có em Mai Văn Hồng cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn. Tháng 11/2011, có người giới thiệu đi Nga làm thuê ở xưởng may, thu nhập cao hơn. Gia đình vay mượn gần 100 triệu đồng để Hồng qua đó, hằng tháng em chắt chiu gửi tiền về để cha mẹ trả tiền lãi, còn nợ gốc vẫn còn đó...
Trong số 14 lao động chết trong vụ cháy ở Nga, nhiều gia đình là hộ nghèo, vì vậy khi con đi làm thuê ở nước bạn, ai cũng hy vọng khi về nước con mình có điều kiện để kiếm kế sinh nhai. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của họ đã biến thành nỗi đau quặn lòng. Hầu hết gia đình các nạn nhân chúng tôi gặp đều có ước muốn có người thân bên cạnh thi thể những nạn nhân xấu số, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo nên họ không thể đến với con, với chồng mình được. Người thân đã không còn, vì vậy bên cạnh nỗi đau, gia đình các nạn nhân còn có nỗi lo khác, đó là khoản nợ gia đình vay mượn để con em mình đi lao động vẫn còn đó. Để giúp gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng