Dư luận đang đồn thổi vụ một thiếu niên tuổi 14-15, người dân tộc Ca Dong tên là Đinh Văn Diết đã bị lừa đưa vào bãi vàng trái phép ở miền núi Phước Sơn. Tại đây, em bị cai vàng đánh đập, hành hạ dã man, bỏ đói, lại buộc lao động nặng nhọc nên đã bỏ trốn vào hang đá giữa rừng sâu hóa thành "người rừng". Thế nhưng, qua điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam đã làm rõ, những thông tin về "người rừng" là do một số người cố tình bịa đặt, thổi phồng...
“Vụ cai vàng biến trẻ em thành người rừng là do một số người cố tình bịa đặt và thổi phồng” - ngày 12/11, Thượng tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định như vậy với phóng viên Báo CAND.
Bởi vì, xác minh thực tế tại địa phương và gia đình ông Đinh Văn Nam, cũng như lời khai nhận của Đinh Văn Diết đã làm rõ, Diết là con thứ 6, trong 10 người con của ông Nam. Năm nay Diết đã 26 tuổi, chứ không phải tuổi 14, 15. Việc sai lệch năm sinh ghi trong hộ khẩu là do Công an xã Trà Sơn ghi nhầm...
Điều đáng nói là Diết không phải bị lừa bán vào một bãi làm vàng trái phép ở huyện Phước Sơn để lao động khổ sai; không bị cai vàng đánh đập, hành hạ, bỏ đói đến mức phải chạy trốn vào ẩn nấp trong hang núi giữa rừng sâu như Diết đã kể với một số người sau khi được đưa về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.
Thượng tá Nguyễn Thế Nghiệp xác định: Sau khi các tổ trinh sát đã xác minh làm rõ, Diết đã thú nhận là anh ta cố tình vẽ vời nên chuyện bị lừa bán vào bãi vàng làm lao động khổ sai cùng với 50 trẻ em và bị cai vàng đánh đập, hành hạ khiến phải bỏ trốn vào sống trong hang núi giữa rừng sâu 29 ngày. Như vậy, câu chuyện hết sức hoang tưởng của "người rừng" Đinh Văn Diết đã rõ