Cuộc họp báo định kỳ quý I-2012 của UBND TP Cần Thơ vào ngày 5/4 bỗng dưng trở thành cuộc họp báo vụ Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) do đại diện nhiều cơ quan báo chí chỉ tập trung hỏi chuyện của Bianfishco và vì thế lãnh đạo TP Cần Thơ cũng dành phần nhiều thời gian để trả lời các thắc mắc. Thông tin từ cuộc họp báo này thật ra không mới (bởi hầu như đã được báo chí phản ảnh cả rồi - PV), chỉ khác là lần đầu tiên, một số vấn đề có liên quan đến chuyện của Bianfishco được đại diện chính quyền công bố một cách chính thức.
Vấn đề được dư luận quan tâm đầu tiên sau cuộc họp báo ngày 5/4 vừa qua là phương án - kế hoạch trả nợ cho người bán cá, cụ thể là trên 40 hộ với tổng số tiền khoảng 245 tỷ đồng đến nay đã được thực hiện đến đâu?
Thực tế, câu trả lời vẫn đang phải chờ các thủ tục pháp lý có liên quan, trong đó có việc như ông Trần Văn Trí (người được bà Phạm Thị Diệu Hiền – Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Bianfishco ủy quyền việc quản lý điều hành đến hết năm 2012) đã… hứa (rằng khi được bà Hiền ủy quyền đại diện 50% cổ phần của bà, ông sẽ tổ chức đại hội cổ đông, bầu chọn lại người đại diện theo pháp luật mới, lúc đó mới có thể nói đến những chuyện khác). Đại diện Bianfishco từng hứa… chậm nhất là ngày 31/3 sẽ có giấy ủy quyền của “vợ tôi từ Mỹ gửi về”. Thế nhưng cho tới khi cuộc họp báo diễn ra, Tổ công tác theo dõi nợ nần của Bianfishco (do UBND TP Cần Thơ thành lập) vẫn chưa nhận được văn bản nào.
Vấn đề được quan tâm tiếp theo là số phận của hàng ngàn công nhân của Bianfishco. Họ cũng đã chờ đợi hơn cả tháng nay – tính từ ngày họ nhận được thông báo cho tạm nghỉ đầu tiên vào đầu tháng 3/2012. Lần đầu, họ căng thẳng, lo lắng chờ đến hết ngày 12/3 rồi thất vọng. Họ lại hy vọng khi sau ngày đó, đại diện Bianfishco lại hứa chắc như đinh đóng cột rằng công nhân sẽ trở lại làm việc vào ngày 2/4 vừa qua để thực hiện một hợp đồng gia công giữa Bianfishco với một DN nọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng ngày 2/4 lại lẳng lặng trôi qua…
Liên quan đến câu hỏi lớn nhất mà dư luận từng đặt ra là liệu Bianfishco có “qua nổi” hay không? Để trả lời câu hỏi này, người ta lại nhớ chuyện đại diện Bianfishco từng hứa về kết quả kiểm toán. Hết ngày cuối cùng của tháng 3/2012, Tổ công tác vẫn chẳng thấy kết quả kiểm toán đâu. Và do không có kết quả kiểm toán của năm 2011, nên Tổ công tác đành phải dựa vào kết quả kiểm toán của năm 2010 để đáp ứng phần nào thắc mắc của báo chí về tổng giá trị tài sản của DN (tính đến ngày 31/12/2010, tổng tài sản của Bianfishco là 2.075 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.183 tỷ đồng, dài hạn là 891 tỷ đồng). Và vì thế mà dư luận càng mù mờ về khả năng “sống” của Bianfishco.
Trong khi đó, khoản nợ vẫn chưa dừng lại ở những con số từng được báo chí tranh thủ hết nguồn tin này, đầu mối nọ. Cụ thể, chưa tính đến khoản nợ của Công ty TNHH XD-TM Diệu Hiền (cũng do bà Hiền làm Giám đốc) và cá nhân bà Hiền vay mượn, đến thời điểm cuối tháng 3/2012, nợ phải trả của Bianfishco là 1.541 tỷ đồng, trong đó, ngoài khoản nợ các nông dân bán cá, là khoản nợ các tổ chức tín dụng (1.277 tỷ đồng), nợ BHXH 3 tỷ đồng, và một số DN khác khoảng gần 30 tỷ đồng…
“Có cứu được Bianfishco hay không thì phải xác định “bệnh” cho đúng. Muốn xác định “bệnh” phải có bản cân đối tài chính từ công ty” - ông Võ Thanh Hùng - Tổ trưởng Tổ công tác cho biết. Còn Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn thì nói: “UBND TP muốn tìm cách giúp doanh nghiệp vượt khó khăn nhưng DN không cộng tác, luôn né tránh. DN phải đưa ra được bản kiểm toán tài chính năm 2011 mới có thể giải quyết được vấn đề”.
Dù có chút cảm thông trước khó khăn mà Bianfishco đang gặp phải nhưng chắc chắn rằng, chẳng ai muốn nghe thêm lời hứa nào nữa bởi họ lại nghĩ đến chuyện Bianfishco sẽ tiếp tục nuốt lời.
| Chưa cấu thành tội phạm Đã có những dấu hiệu bất thường từng xảy ra như chuyện vào thời điểm đang “thở ôxy” vào gần cuối 2011 bỗng dưng Bianfishco mua cá tra nguyên liệu cao hơn khá nhiều so với giá thị trường (dẫn đến hiện tượng nông dân đổ xô bán cá cho DN), rồi việc bà Diệu Hiền lặng lẽ bước lên máy bay vào tối 23/2 để sang Thái Lan, tiếp tục đến Singapore và dừng chân cuối cùng (cho tới nay) tại Mỹ. Rồi nào là chuyện bà Hiền tuyên bố trên một tờ báo mạng “tôi không nợ nần ai”, đến chuyện trụ sở Bianfishco tại Mỹ lúc thì nói mua nhưng vừa rồi lại nói là thuê;… Và sự lặng lẽ từ phía bà Hiền (cho tới giờ này) là chưa cho biết khi nào bà sẽ trở về Việt |