Trưa 12/3, ông Nguyễn Văn H. - chuyên làm nghề chài lưới ven sông kéo lưới bắt cá tại Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thì thấy lưới nặng. Quan sát kỹ, anh H. thấy có chỏm màu đen giống tóc người nổi lên mặt nước. Khi cất lưới, anh này rụng rời chân tay khi nhìn thấy xác hai người dính vào lưới. Anh sợ hãi hô hoán người dân xung quanh.
Thông tin trên nhanh chóng được báo cáo đến cơ quan Công an. Công an huyện Chương Mỹ đã cử một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Bước đầu xác định nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi.
Phía trước bụng nạn nhân còn buộc một bé trai khoảng 4 tuổi bằng một chiếc áo thun màu đỏ. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T., 31 tuổi cùng cậu con trai Vũ Viết H., 5 tuổi, trú ở thôn 2, xã Quảng Bị. Cách nơi phát hiện xác khoảng 100m có một đôi dép lê màu trắng đen vứt lại trên bờ. Người nhà nạn nhân khẳng định đó chính là đôi dép của chị Thắm. Khả năng đây là nơi chị Thắm nhảy xuống sông tự tử.
Được biết, năm 2008, chị T. lập gia đình với anh Vũ Viết Quang, 32 tuổi, là người cùng xã. Cháu Vũ Viết H. là con trai đầu lòng của anh chị. Căn cứ vào hồ sơ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Trạm y tế xã Quảng Bị quản lý thì hiện chị Thắm đang mang thai con thứ 2 được 4 tháng. Mặc dù kinh tế có phần khá giả, song giữa hai vợ chồng chị thường xảy ra tình trạng "cơm không lành, canh chẳng ngọt", Quang thường xuyên đánh đập vợ.
Một số người trong gia đình Quang chẳng những không can ngăn con trai mà còn hùa theo mắng chửi, hắt hủi T. khiến cuộc sống của T. ở gia đình chồng rất bức bối, nặng nề. Theo một số nhân chứng thì trưa 10/3, chị T. lại bị chồng đánh khá đau nên chị uất ức bế con trai ra khỏi nhà.
Chiều 10/3, một số người nhìn thấy chị bế con trai vào chợ mua một chiếc áo màu đỏ rồi lặng lẽ đi. Đến khoảng 20h cùng ngày, Quang tìm được vợ dẫn đến việc hai người tiếp tục to tiếng với nhau ngoài đường. Tại đây, Quang không ngớt lời mắng chửi, sỉ nhục vợ rồi xông đến đánh vợ và đẩy vợ ngã đập vào chiếc ôtô dựng ven đường.
Bị chồng đánh đau, tối hôm đó chị T. không về nhà, trong người cũng không có tiền nên T. đã mua chịu bánh mì cho con ăn rồi tiếp tục dẫn con đi. Có lẽ, trong sự quẫn bách cả về tinh thần đó, T. đã tìm đến cái chết, kéo theo đứa con trai vô tội và hài nhi đang hình thành.
Cái chết của mẹ con T. khiến dư luận xót xa, thương cảm bởi chỉ vì không tìm được lối thoát, T. đã tự kết liễu đời mình, nhẫn tâm tước đi sinh mạng của hai đứa trẻ vô tội. Nguyên nhân dẫn đến sự quẫn bách đó là người chồng vũ phu với vợ con.
Không chỉ thế, gia đình Quang - những người lẽ ra phải căn ngăn, phân tích đúng sai, không để Quang hành hạ, đánh đập vợ mình nhưng ngược lại, nhiều người trong gia đình lại hùa theo sự bạo lực, ngược đãi của Quang khiến T. càng không tìm được lối thoát hơn. Bên cạnh đó, các đoàn thể, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm của mình khi không hỗ trợ, giúp đỡ T....
Ngày 13/3, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, hai gia đình đã có đơn xin không giám định pháp y, đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương. Sáng 13/3, hai mẹ con chị T đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng