Khi chúng tôi tìm đến nhà, cháu Trọng còn đang ngủ. Anh Hưởng cho biết, cách đây hơn hai tháng tình cờ mẹ của anh nhận thẻ hội viên Hội người cao tuổi về để trên bàn. Cháu Trọng tò mò lấy lên xem và đọc trôi chảy những thông tin trên thẻ như: Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1951… khiến cả nhà kinh ngạc.
Sau đó người nhà lấy những cuốn sách lớp 11 của chị cháu Trọng đưa cho cháu đọc, chỉ bất cứ chữ nào cháu cũng đọc được. Vừa qua, cháu Trọng bị bệnh, anh Hưởng và chị Bảy đưa cháu sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám. Trong lúc chờ đến lượt vào khám, anh Hưởng ẵm cháu đứng gần áp phích tuyên truyền. Bất ngờ, cháu đọc rành rọt câu “nuôi con bằng sữa mẹ” làm cho mọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên.
Theo anh Hưởng, bình thường cháu Trọng rất nhút nhát, chỉ chơi một mình, ít tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt, cháu Trọng có trí nhớ tốt, cháu thường xem tivi và nhớ hết chương trình vừa xem, nhất là chương trình ca nhạc vừa nghe qua cháu có thể hát lại đầy đủ nội dung bài hát.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì cháu Trọng thức dậy. Cháu Diễm Trinh (chị của Trọng) đưa sách kêu Trọng đọc. Thật sự chúng tôi rất ngạc nhiên, bất cứ chữ nào trong quyển sách cháu đều đọc ngay không cần đánh vần, chỉ bất kỳ từ nào, chọn ngẫu nhiên trong quyển sách cháu đều đọc đúng và có thể đọc nguyên câu. Đưa bản đồ trong sách Địa lý lớp 11, chỉ vị trí các quốc gia trên bản đồ cháu đều đọc đúng tên, thậm chí cháu tự chỉ và đọc. Từ tiếng Việt cho đến tiếng nước ngoài, cháu Trọng đều đọc lưu loát không cần đánh vần.
Chị Bảy đưa cháu Trọng đến nhập học ở Trường Mần non xã Tích Thiện nhưng không cho cô giáo ở đây biết việc cháu Trọng biết đọc. Đến khi cô giáo chủ nhiệm và cô hiệu trưởng phát hiện cũng rất ngạc nhiên…
Qua tìm hiểu, vợ chồng anh Phan Văn Hưởng, chị Hồ Thị Bảy có hai con, cháu gái lớn Phan Thị Diễm Trinh đang học lớp 11 và cháu Phan Phú Trọng. Gia đình anh Hưởng cũng như gia đình chị Bảy đều bình thường, không ai có biểu hiện gì lạ. Riêng cháu Trọng có hơi chậm nói, đến hơn 20 tháng tuổi mới biết gọi được “cha… cha”