Lúc 16h, ngày 27/3 vừa qua, 13 sinh viên (6 nữ, 7 nam) lớp Mỹ Thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM), về quê bạn cùng lớp tên là Trịnh Vũ Linh ( 19 tuổi, ĐKTT ấp Lân Đông, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) chơi.
Trong lúc hứng khởi, cả nhóm rủ nhau đi tắm sông. Do có 6 sinh viên không biết bơi nên Linh mượn một chiếc xuồng nhỏ của người hàng xóm để chở bạn. Đến khúc sông Bảo Vàng, cách nhà Linh khoảng 15m thì mọi người xuống tắm, chỉ còn lại em Lý Vĩnh Phát (19 tuổi, ĐKTT phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và em Nguyễn Khả Tú (19 tuổi, ĐKTT TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) do không biết bơi nên ngồi lại trên xuồng.
Khoảng 10 phút sau, Phát thấy bạn bè tắm vui vẻ nên cũng xuống sông. Do không biết bơi, nên Phát phải bám vào thành xuồng, một lúc sau do mỏi tay nên định leo lên. Và chiếc xuồng bị lật chìm, Tú bị rớt xuống sông và Phát cũng chìm theo.
Đến khi được các bạn vớt đưa vào bờ thì Tú đã bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu. Còn Phát khoảng 1giờ sau mới tìm thấy xác.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sinh viên từ vùng miền khác về quê của bạn ở vùng sông nước miền Tây chơi, tắm sông rồi chết đuối