Vận động viên được trao nhiều huy chương vàng nhất trong 1 kỳ Olympic

Trong kỷ yếu của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), chính thức ghi nhận vận động viên bơi lội người Mỹ Michael Phelps đã đoạt 8 huy Vàng (HCV) tại kỳ Thế vận hội Mùa hè - 2008, là vận động viên được trao nhiều HCV nhất trong 1 kỳ Olympic tính đến thời điểm hiện nay.

Vận động viên được trao nhiều huy chương vàng nhất trong 1 kỳ Olympic -0

Ngay từ năm 11 tuổi, cậu bé Michael đã lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên lão luyện Bob Bowman, rồi được “ông bầu” đào tạo để trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, tham gia đội tuyển Olympic quốc gia.

Trong sự nghiệp của mình, M. Phelps đã giành được tổng cộng tới 23 chiếc HCV, cũng là vận động viên được trao nhiều HCV nhất trong lịch sử hơn 1,2 thế kỷ tồn tại các cuộc thi đấu Thế vận hội. Tại kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXIX tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dạo tháng 8-2008, M. Phelps đã được trao 8 HCV bao gồm 3 HCV đồng đội và 5 HCV cá nhân.

Trước đó kỷ lục này thuộc về vận động viên bơi lội Mỹ Mark Spitz, đã giành 7 chiếc HCV tại Thế vận hội Mùa hè lần thứ XX, diễn ra trong năm 1972 ở Munich (Đức).

T.Hồng (Theo Bild-Zeitung)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.