>> Cuối tuần mới đưa rùa Hồ Gươm lên chữa bệnh
Sau khi phải tạm hoãn việc đưa rùa Hồ Gươm lên bờ vì lí do chưa hoàn thiện phương tiện đánh bắt, cũng như thời tiết bất lợi, ngày 8/3, đội đánh bắt rùa Hồ Gươm đã chính thức bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Với kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu, nuôi thả rùa, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Hà Nội KAT được chọn làm đội trưởng đội lai dẫn "cụ" rùa.
Trước khi cuộc vây bắt diễn ra, các nhà khoa học vẫn ưu tiên phương án để "cụ" tự bò lên chân tháp, việc đánh bắt chỉ là phương án cuối cùng. Thế nhưng, sau nhiều ngày, "cụ" rùa vẫn không lên chân tháp mặc dù lối lên đã được tạo dựng, khá dễ dàng cho việc lên xuống. Lúc này, Ban chỉ đạo bảo vệ rùa Hồ Gươm buộc phải dùng tới phương án đánh bắt vì vết thương trên cơ thể "cụ" ngày càng có dấu hiệu xấu đi, đòi hỏi việc cứu chữa không thể chậm trễ.
Lực lượng dân quân tự vệ đã được huy động để tham gia lai dẫn rùa Hồ Gươm.
Ngay từ 5h sáng, đội lai dẫn rùa Hồ Gươm đã túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Chiếc lưới mắt nhỏ đặc chủng, dài 150m, cao 6m, được gia công dưới Hải Phòng được dùng để lai dẫn rùa về vị trí chân tháp. Ba chiếc thuyền đi tuần trên hồ để tìm tăm rùa, xác định vị trí rùa nổi để bủa lưới.
Theo ông Khôi, để việc lai dẫn rùa suôn sẻ, đội đánh bắt còn thuê hai thợ lặn từ Hải Phòng lên tham gia hỗ trợ. Khoảng gần 9h sáng, "cụ" rùa bắt đầu nổi. Đội đánh bắt bắt đầu thả lưới để đưa rùa sát vào bờ. Để đảm bảo "cụ" không thoát ra ngoài, thợ lặn đã phải xuống hồ để ghìm chân lưới, mặc dù thời tiết khá lạnh.
Ngay khi đã nằm trọn trong vòng vây của lưới, "cụ" rùa vẫn nổi nhiều lần, nhô hẳn mình lên mặt nước. Hàng nghìn người đã vây quanh hồ để chứng kiến cảnh vây bắt, cũng như muốn được tận mắt nhìn thấy "cụ" rùa khi lên cạn. Lực lượng Công an đã phải rất nỗ lực để nhằm ổn định đám đông. Thậm chí, đoạn đường Lê Thái Tổ đã phải ra lệnh cấm đường để tránh lộn xộn. Lực lượng dân quân tự vệ và nhiều người dân cũng đã xuống hồ, hỗ trợ đội đánh bắt kéo lưới. Vòng vây ngày càng thu hẹp lại và đưa sát lại gần bờ.
Vì lưới bị mắc chì, dính bùn nên kéo rất vất vả. Tuy nhiên, khi lưới lai dẫn rùa chỉ còn cách bờ khoảng 30m, việc bắt rùa gần như sắp hoàn tất thì bất ngờ "cụ" thúc lưới, thoát ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cuộc vây bắt tạm dừng lại sau khi nhiều người đã thấm lạnh, mệt mỏi.
TS Lê Xuân Rao - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng: "Vây bắt một cá thể rùa kích thước lớn như rùa Hồ Gươm là việc không hề đơn giản, nhất là khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm đánh bắt". Tuy nhiên, ông Rao cũng khẳng định, việc vây bắt rùa vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới với hi vọng sẽ sớm đưa được "cụ" rùa về nơi chữa trị