Trước đó, lúc ngang qua Bưu điện chợ Do (Vĩnh Linh), Tình thấy một ông cụ đi xe đạp đánh rơi một bọc đựng tiền. Tình nhặt bọc tiền và đuổi theo ông cụ để trả lại thì gặp bạn học là Nguyễn Bá Dần, nên rủ Dần cùng đuổi theo.
Sau một quãng đường, ông cụ dừng lại, ghé vào một tiệm sửa xe; hai bạn nhỏ đã trao lại bọc tiền cho ông cụ.
Ông cụ vui mừng rơi nước mắt, cho biết tên là Nguyễn Quang Lộc, ở thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang; số tiền 2,5 triệu đồng ông đánh rơi là của các con ở xa gửi về để lo việc gia đình. Ông Lộc đã tặng Tình và Dần một ít tiền, nhưng cả hai em đều không nhận