Nguyên nhân của lãng phí này là do chợ được đặt ở vị trí bất hợp lý, dân cư thưa thớt, ít người mua bán, khiến lãnh đạo huyện đã nhiều lần “ép” tiểu thương xuống đó họp, nhưng đều thất bại. Không riêng gì chợ đầu mối này, huyện Bắc Quang hiện còn có bến xe, chợ xã xây lên rồi cũng đang bỏ hoang, vô cùng lãng phí.
Tận mắt chứng kiến hiện trạng của chợ Vĩnh Tuy hiện nay mới thấy hết được sự lãng phí của nó. Đầu tư lớn, chợ được xây kiên cố, có cả ki-ốt, kho hàng, nhà vệ sinh tự hoại... Tuy nhiên, sau 4 năm không được sử dụng, rất nhiều thứ đã hỏng hóc. Đặc biệt các bảng điện đều đã vỡ, bong tróc, không thể sử dụng được nữa. Hiện cả khu chợ rộng trở thành nơi phơi phóng thóc lúa, sắn..., thậm chí thành bãi tập kết vật liệu, bày xi măng, bồn nước... của vài hộ dân gần đó.
“Chợ này xây xong rồi mà làm gì có ai vào. Chỗ này có người mua đâu. Có chợ chỉ được ngày Trung thu có chỗ tổ chức cho trẻ con vui chơi, với lại thành chỗ cho các cụ già sáng ra tập thể dục, đỡ phải đi ngoài đường xe đâm” – một người dân sống đối diện chợ cho biết.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Lê Mạnh Dũng – Trưởng phòng Công thương huyện Bắc Quang cho biết: Từ khi huyện được bàn giao quản lý chợ, đã tổ chức 1 hội chợ để thu hút sự chú ý của người dân, đã tổ chức bốc thăm chia ô, không tính tiền thuê mà miễn phí hoàn toàn, thậm chí miễn cả thuế vài năm đầu... nhưng người dân vẫn kiên quyết không vào. “Chúng tôi đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND, bỏ chữ “chợ đầu mối” đi, ghi thành “chợ Trung tâm Vĩnh Tuy”, nhưng người dân vẫn không lên. Thậm chí đã tháo cả biển ở chợ cũ (cách đó khoảng 3 km – PV), nhưng người dân vẫn tiếp tục họp ở đó, lại phải treo lên. Một cái đã bất hợp lý rồi thì rất khó có hướng giải quyết” – ông Lê Mạnh Dũng cho biết.
Được biết, ý tưởng thành lập chợ ở đây đã hoàn toàn phá sản, hiện địa phương đang kêu gọi các nhà đầu tư vào cho thuê để đỡ lãng phí cả đất, lẫn công trình xây dựng, tuy nhiên một số DN lên “ngó” rồi lại về. Nếu cho DN thuê làm nhà xưởng, chắc chắn những gì đã xây dựng sẽ phải phá đi để làm lại cho phù hợp, nên hơn 4 tỷ đầu tư cùng bao nhiêu công sức đưa tiểu thương lên chợ xem như... mất trắng. Trong khi đó, người dân địa phương lại ước ao chợ hiện đang sử dụng được nâng cấp, nhưng lại chẳng có ai rót tiền vào. Ngay cả cán bộ địa phương cũng thừa nhận, “giá đặt ở chợ cũ bây giờ, vừa làm chợ đầu mối, vừa làm chợ phiên cho dân thì hợp lý hơn”.
Trao đổi với PV, cán bộ huyện thì cho rằng do cấp trên làm không lấy ý kiến người dân cùng cán bộ địa phương, cán bộ tỉnh lại cho rằng qua mấy lần nghị quyết mới xây được chợ... Tuy nhiên, tất cả đều thuộc về đời cán bộ trước, nên giờ trách nhiệm của ai khó mà xác định, chỉ biết số tiền đầu tư chắc chắn bay theo gió.
Không riêng gì chợ đầu mối Vĩnh Tuy, trên địa bàn huyện hiện còn chợ xã Tân Quang, hiện cũng chưa người dân nào đến họp, tuy quy mô xây dựng chỉ khoảng 700 triệu đồng. Cán bộ huyện cho biết, chợ xây để “đón đầu” quy hoạch thị trấn Tân Quang (khi lên thị trấn, chợ sẽ không được phép họp cạnh Quốc lộ như cũ). Hiện chợ này vẫn đang tiếp tục nằm “đợi” quy hoạch được duyệt để chính quyền địa phương có cơ sở “dẹp” chợ cũ, lúc đó mới hi vọng có người vào họp. Không chỉ riêng chợ, hiện bến xe của huyện cũng bỏ hoang, vắng tanh không một bóng người, bóng xe, cũng đang trong tình trạng chờ xin chuyển đổi mục đích sử dụng