Khoảng 6h30 cùng ngày, một số người trong khu nhà trọ thức dậy chuẩn bị đi làm đã hoảng hốt phát hiện Nguyễn Văn Tuấn ở cùng dãy trọ chết trong tư thế treo cổ trong phòng bằng sợi dây dù. Thấy vậy mọi người đã gọi điện cho Công an.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trong phòng của Tuấn có một bức thư tuyệt mệnh viết: “Con chết đi mọi người đừng trách con nhé”.
Theo một số người sống cùng khu trọ, Tuấn đến Bình Phước khoảng 2 tháng nay để xin việc làm, nhưng đến nay vẫn thất nghiệp. Tuấn là người hiền lành, ít nói, trước khi xảy ra vụ việc Tuấn không có biểu hiện gì