Trong 9 năm vừa kháng chiến vừa công tác, vợ chồng Chu Phương - Hai Xoan có thêm với nhau 4 mặt con. Ngày giải phóng Thủ đô, trong cờ hoa chiến thắng, gia đình Hai Xoan thêm nhiều niềm vui mới. Chỉ vài năm sau, các con của ông bà Hai Xoan đủ tuổi, cứ thế người trước người sau lần lượt vào chiến trường, nơi mặt trận phía Nam.
Trong hầm mộ số 13 của Điện Panthéon tại Paris, nơi được xem như đền thờ các vĩ nhân Pháp, có một đài tưởng niệm nhỏ. Đó là nơi vinh danh Josephine Baker, nữ ca sĩ kiêm vũ công người Mỹ gốc Phi đã hoạt động rất hiệu quả cho lực lượng kháng chiến Pháp ở thế chiến thứ hai trong vai trò một điệp viên.
Cô Út Ngà đỡ ngoại bước ra từ sau cánh gà. Mèn đét ơi, mắt mũi má y chang ngoại, giống tới cặp lông mày, cái mi mắt. Gia đình. Ai cũng có gia đình để sinh ra, lớn lên và trở về. Dù rằng cách trở bao năm tháng đằng đẵng, chỉ cần trái tim biết yêu thương và hướng về nhau, số phận lại gieo duyên cho chúng ta tìm về. Má ôm ngoại khóc nức nở hệt như cách đứa trẻ lên tám thấy cha trở lại cổng chùa đón về.
Thực ra thì đây là lần đầu tiên tôi mới được đến nơi này nhưng tôi vẫn thích dùng hai chữ "trở lại" chứ không muốn nói hai từ "lên thăm", cái chính là bởi "lên thăm" nghe nó xa lạ và khách khí, còn "trở lại" nghe vừa thân gần lại vừa có ý tự trách mình bao lâu rồi xa cách.
Trong đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, hòa lẫn trong bước chân của các binh đoàn chủ lực, có nhiều cánh quân của các binh chủng văn học nghệ thuật, trong đó đông đảo nhất có lẽ là các nhà thơ.
Triển lãm chuyên đề “Hà Nội - Âm vang lời thề quyết tử” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).
Ký ức hào hùng về Hà Nội trong 60 ngày đêm quân và dân kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm năm 1946 được tái hiện trong triển lãm “Lời thề quyết tử” tại Di tích Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội.
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đặt hàng vừa xuất bản tập bút ký “Những người phất cờ hồng” của Thiếu tá Biên phòng, nhà văn Phạm Vân Anh. Chị cho biết, toàn bộ tiền nhuận bút đã được chuyển vào phía Nam, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19.
Thấm thoắt đã tròn nửa thế kỷ họ gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn giữa những ngày mưa bom bão đạn của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Tài sản lớn nhất của vợ chồng người cựu binh hiện nay là 3 người con và các cháu cùng những kỉ vật, kí ức về một thời tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc…
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông – thơ Nguyên Sa. Câu thơ ấy đưa tôi đến với làng Vạn Phúc một ngày đầu đông 2020 se lạnh. Cách trung tâm Hà Nội 10km, làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) là một trong hàng trăm làng nghề truyền thống có từ ngàn năm trước.
Hàng loạt địa chỉ khét tiếng, được mệnh danh là “địa ngục trần gian” của những chiến sĩ cộng sản kiên trung trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước sẽ được “tái hiện” trong trưng bày chuyên đề “Lời tri ân”. Đây là hoạt động do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo thực hiện nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), phục vụ du khách tại Di tích Quốc gia Côn Đảo từ ngày 17/7.
TP HCM sẽ lập hồ sơ, đề xuất công nhận di sản văn hóa vật thể thế giới với Địa đạo Củ Chi. Đây là việc rất cần thiết với vùng đất là biểu tượng rực rỡ của Chủ nghĩa anh hùng đất nước hình chữ S…
Khi tiếng ve râm ran gọi hè, cũng là lúc những cây phượng cổ thụ lại rực sắc đỏ trên triền đồi và 2 lối đi dẫn lên ngọn đồi thiêng Tức Dụp, tô thắm cho mảnh đất anh hùng xưa kia trỗi lên màu chiến thắng.
Mo So nằm trong sơn hệ Hòn Chông; địa danh thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), cách Hà Tiên 27km về phía Tây Nam. Theo tiếng đồng bào Khmer, Mo So có nghĩa là Đá Trắng. Dãy núi Mo So có hang động ăn luồng nhau với nhiều ngõ ngách, vách là đá vôi dựng đứng, sừng sững, cheo leo.
Vào giữa tháng 6-2019, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện Chiến đấu Bộ Tổng Tham mưu đã về cõi vình hằng.
Ngày 8-10, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với các cựu học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội đã tổ chức ra mắt cuốn sách ''Đoàn học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội thời kỳ Pháp tạm chiếm (1947-1954).''
Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), các nghệ sĩ thuộc thế hệ tiền bối của nền Mỹ thuật Việt Nam cũng rời bỏ “tháp ngà nghệ thuật” lên chiến khu theo kháng chiến.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân của ta đã phải đương đầu với một đội quân xâm lược lớn mạnh, có quân số đông, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.
Đó là bà Võ Thị Lan – nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), người đã mang 4 cây vàng là của hồi môn cha mẹ để phục vụ kháng chiến.
Nằm dưới tán những cánh rừng cao su bạt ngàn của vùng đất đỏ miền Đông rộng lớn, nhìn bề ngoài những ngôi nhà nhỏ bé ở xã Trừ Văn Thố (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng bình thường như hàng trăm ngàn ngôi nhà khác.