Từ chủ quán thịt mèo đến ông chủ kinh doanh tạp hoá ở Thái Nguyên

Từ bỏ lợi nhuận kinh tế mỗi tháng lên đến vài chục triệu đồng với lượng khách quen thuộc, ổn định. Anh Phạm Quốc Doanh tại TP Thái Nguyên đã quyết định từ bỏ giết mổ mèo để chuyển sang kinh doanh tạp hóa.

Dù gặp nhiều khó khăn kể từ khi chuyển đổi công việc làm ăn, anh Doanh cùng gia đình vẫn quyết tâm từ bỏ lợi nhuận kinh tế để tinh thần bình an, thư thái hơn. Câu chuyện của anh Phạm Quốc Doanh và gia đình đang trở thành niềm cảm hứng và được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Từ chủ quán thịt mèo đến ông chủ kinh doanh tạp hoá ở Thái Nguyên -0
Trả lời phỏng vấn, anh Doanh cho biết tại cửa hàng tạp hóa này trước đây là cơ sở giết mổ thịt mèo đem lại lợi nhuận kinh tế rất cao.

Chúng tôi đến thăm nhà anh Phạm Quốc Doanh, xóm Tân Đức, Xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên không lâu sau khi anh đóng cửa cơ sở kinh doanh, buôn bán thịt mèo. Ngày trước cơ sở của anh là hàng chục chiếc lồng từng được sử dụng để nhốt mèo chờ tới lúc giết thịt.

Anh Doanh chia sẻ: “Mặc dù đã từ bỏ buôn bán, giết mổ mèo, tuy nhiên tôi vẫn giữ lại những chiếc lồng này để nhắc nhở việc thay đổi bản thân tốt hơn, chuyển đổi mô hình kinh doanh nhân văn hơn”.

Quay lại thời điểm còn làm nhà hàng thịt mèo, hằng tháng anh Doanh giết mổ mèo và cho lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/tháng. Có thời điểm quán đông cả trăm thực khách tới ăn uống lợi nhuận còn cao hơn.

Tuy nhiên, khi thấy con cái chứng kiến anh bạo hành, giết hại động vật, anh chùn tay, thấy bứt rứt. Nghĩ tới việc bản thân đang làm những năm qua và việc con cái chứng kiến anh giết mổ mèo hàng ngày nên anh quyết tâm tự tay xé bảng hiệu, tìm kế sinh nhai cho cả gia đình bằng một công việc khác.

“Mèo thu mua về, có con bình thường, có con lại quyện người, thấy mình đến nó mừng luôn mà mình thịt thì thấy tội lỗi. Có những con rất nhớ chủ, mình thấy nó tình cảm mà giết mổ thì thương nó. Tự nhiên cảm giác không muốn thịt nữa. Lúc đầu theo nghề bán thịt mèo chỉ để kiếm tiền chứ không nghĩ gì nhiều vì gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nếu bỏ thì không biết làm gì”: Anh Doanh tâm sự.

Với sự hỗ trợ của tổ chức Human Society International (HSI - tổ chức chuyên bảo vệ động vật trên thế giới), anh Doanh quyết tâm từ bỏ nghề giết mổ chó mèo và có nguồn vốn mở một tạp hóa cỡ vừa tại địa phương.

Ở thời điểm hiện tại, công việc kinh doanh không mấy thuận lợi và cũng không ít lần đối mặt với những lời khuyên quay lại việc giết mổ chó mèo vừa nhàn, vừa đem lại lợi ích kinh tế nhưng anh Doanh quyết tâm từ chối. Tuy nhiên, dù có khó khăn trong việc buôn bán, anh Doanh quyết tâm không quay lại nghề cũ.

Từ chủ quán thịt mèo đến ông chủ kinh doanh tạp hoá ở Thái Nguyên -0
Từ bỏ giết mổ, buôn bán thịt mèo, anh Doanh và gia đình mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa, phân phối nhiều sản phẩm đồ uống.

Biết được câu chuyện của anh Doanh qua báo chí và mạng xã hội. Xúc động và được lan tỏa cảm hứng nỗ lực thay đổi cuộc sống với tinh thần không gì là không thể khi anh Doanh bất chấp khó khăn, bỏ qua lợi ích kinh tế từ bỏ nghề giết mổ mèo để kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Công ty Tân Hiệp Phát đã quyết định hỗ trợ anh và gia đình để tiếp thêm động lực cho anh trong hành trình mới trên con đường phục vụ người tiêu dùng, phụng sự xã hội, cộng đồng một cách ý nghĩa, nhân văn hơn.

Theo đó, mới đây Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng cho anh và gia đình 100 thùng sản phẩm Trà Dr Thanh và hỗ trợ gia đình anh ráp băng chuyền để vận chuyển, bốc xếp các sản phẩm một cách thuận tiện, dễ dàng hơn. Theo anh Doanh: “Từ khi chuyển đổi từ công việc giết mổ mèo hằng ngày sang kinh doanh các sản phẩm có lợi cho sức khoẻ, đầu óc tôi cảm thấy thanh thản, không còn bị ám ảnh bởi hình ảnh giết mổ động vật”.

Từ chủ quán thịt mèo đến ông chủ kinh doanh tạp hoá ở Thái Nguyên -0
Xúc động trước câu chuyện đầy cảm hứng với tinh thần không gì là không thể của anh Doanh, Công ty Tân Hiệp Phát đã hỗ trợ gia đình anh Doanh 100 thùng sản phẩm Trà Dr Thanh và băng chuyền vận chuyển sản phẩm từ xe tải xuống kho hàng để công việc hàng ngày được thuận lợi hơn.

Chị Vũ Phương Thanh - Đại sứ Thương hiệu Number 1 cho biết: Công ty Tân Hiệp Phát Chúng tôi rất trân trọng quyết định của anh Doanh và gia đình khi từ bỏ những lợi nhuận kinh doanh từ việc giết mổ mèo và chuyển qua kinh doanh tạp hóa. Với nỗ lực đáng trân trọng và truyền cảm hứng về việc bảo vệ động vật, lan toả nhiều giá trị nhân văn đến với cộng đồng, chúng tôi tin tưởng rằng việc kinh doanh của anh sẽ ngày càng phát triển và câu chuyện của anh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Được biết, đây là một trong rất nhiều hoạt động vì cộng đồng của Công ty Tân Hiệp Phát nhằm mang đến những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.

PV

Các tin khác

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Nút giao kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn TP Huế liên tục bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cách vài km, những vết nứt toác trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch đang đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, người dân bị cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ… Thực trạng này khiến người dân vùng cao nơm nớp lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Chiều muộn, mưa bỗng như trút nước xuống những cung đường dẫn vào các khu du lịch ngoại ô Đà Lạt. Lực lượng Công an phường và tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phải dầm mưa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện trật tự di chuyển.

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, tại Kỳ họp thứ 3, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Những ngày hè lịch sử, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức phát động đợt thi đua “60 Ngày đêm lao động Quyết thắng” tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra Đảo Hòn Khoai.

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận khi cho rằng hình mẫu tượng này “sao chép” hình mẫu bức tượng nổi tiếng trên thế giới, không đúng với văn hóa Việt Nam cũng như nghi ngờ tính pháp lý của bức tượng. Trước phản ứng trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa làm rõ…

Cấp bách chỉnh trang 2 khu dân cư lâu đời ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh

Cấp bách chỉnh trang 2 khu dân cư lâu đời ngay trung tâm TP Hồ Chí Minh

Khu dân cư Mả Lạng ở phường Cầu Ông Lãnh và khu chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành là 2 khu dân cư lâu đời ở trung tâm TP Hồ Chí Minh và từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Để nâng cao đời sống cho người dân tại các khu dân cư này và góp phần chỉnh trang đô thị, hiện TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai xây dựng mới…