Mặc cho cái nắng nóng oi bức của những ngày hè tháng 6, nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 – 42 độ C nhưng các vận động viên vẫn miệt mài luyện tập để so tài trong những trận thi đấu chung kết sắp tới. Sự quyết tâm đã thể hiện trên những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, song vẫn toát lên vẻ rạng ngời và ánh mắt lắp lánh niềm tin chiến thắng. Quan sát đội tuyển kéo co tập luyện, với những bài luyện tập chiến thuật giật, nhả, nâng cao thể lực, người nâng tạ, người kéo xã, người tập chạy…những tiếng hô vang xen lẫn với những giọng cười vui vẻ như làm tăng thêm nhiệt huyết, quyết tâm của những người đang thực hiện phương châm “thể thao đẩy lùi ma túy”. Tôi đã hỏi một bạn trong đôi tuyển kéo co và bạn cho biết năm ngoái em đã tham gia đội tuyển kéo co và đã giành giải ba, năm nay Trung tâm là đơn vị đăng cai càng làm cho chúng em quyết tâm hơn trong giành chiến thắng trước các đơn vị bạn, chúng em đang rất tự tin chờ ngày thi đấu.
Bên cạnh đó là sân bóng chuyền với những cầu thủ say sưa cùng các cú đỡ bóng, chuyền bóng, nêu bóng và đập bóng. Nhìn những thân hình săn chắc, đen bóng đang di chuyển thoăn thoắt trên sân không ai nghĩ rằng có một thời họ là những đệ tử ruột của các loại ma túy. Bạn Phạm Minh Tuân – cán bộ phụ trách đội bóng chuyền cho chúng tôi biết: “Chúng em đã vô địch 4 năm liên tiếp rồi, năm nay chúng em đã vượt qua vòng loại, vòng bán kết để chơi trận chung kết với Trung tâm Quản lý SCNMT số II. Năm ngoái chúng em đã gặp đội tuyển này ở trận chung kết (đơn vị chủ nhà năm 2013) và chúng em đã giành chiến thắng sau 3 séc và chúng em hy vọng năm nay chỉ cần 2 séc là sẽ vô địch”.
Các vận động viên đội tuyển cầu lông đang miệt mài với các bài tập chuyên môn và kỹ chiến thuật như cứu cầu, bỏ nhỏ….Qua cách đánh điệu nghệ, uyển chuyển, mạnh mẽ và chuyên nghiệp của họ, tôi tin rằng chiến thắng với họ là điều tất yếu bởi họ có niềm tin của chính mình đã vượt qua các đội tuyển mạnh để chơi trận chung kết trong vài ngày tới.
Trên sân khấu Trung tâm, đội tuyển văn nghệ xung kích đang tích cực tập luyện tiết mục văn nghệ chào mừng. Từng lời ca, tiếng hát, điệu múa được tập luyện nghiêm túc bởi các nghệ sỹ không chuyên hy vọng sẽ chuyển tải đến người xem thông điệp “Một xã hội không có ma túy, chúng ta có thể làm được điều đó”. Đồng chí Thúy Vân cho tôi biết: đây là tiết mục đặc sắc chào mừng ngày hội giao lưu truyền thống các trung tâm vì thế được lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với bối cảnh ngày hội. Chúng tôi được xem tiết mục này với nhiều tâm trạng đan xen nhưng có một điều toát lên in đậm đó là gắn ngày truyền thống của Trung tâm với tình yêu biển đảo quê hương nơi Biển đông đang dậy sóng.
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phí Anh Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: “Với tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội là tổ chức ngày hội tiết kiệm - vui tươi và an toàn, cùng với sự đồng lòng của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc và với một tập thể đoàn kết hy vọng sẽ mang đến ngày hội giao lưu đầy ý nghĩa. Cho đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội đã sẵn sàng, chương trình đã được duyệt rất kỹ. Năm nay dù có giảm một số nội dung thi đấu nhưng không vì thế mà kém phần vui tươi phấn khởi và cạnh tranh quyết liệt giữa các Trung tâm. Chúng tôi đang chờ đón ngày hội của chúng tôi, ngày 26 tháng 6 năm 2014 sắp tới, tôi tin tưởng rằng đó sẽ là ngày tuyệt vời của tất cả các Trung tâm”