Theo điều tra ban đầu, lúc 16h ngày 14/12, ông Sơn cùng một vài người bạn rủ nhau mang kíp nổ tự chế đi vào khu vực Suối Rạc để đánh cá. Trong lúc nhóm bạn ông Sơn đang đứng bên kia suối chờ, thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía ông Sơn đáng đứng khiến những người đi cùng giật mình hoảng sợ chạy lại xem thử. Tại hiện trường, ông Sơn nằm bất động với một cánh tay phải bị đứt lìa văng ra ngoài. Chân phải bứt đứt gần như rời khỏi cơ thể. Toàn bộ phần bụng bị mảnh vỡ xuyên thủng.
Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 512 (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong tình trạng rất nguy kịch.
Theo một số người thân của gia đình nạn nhân được biết, số kíp nổ ông Sơn dùng để đánh cá là do nạn nhân mua thuốc nổ từ những người bán dạo, rồi mang về tự chế làm kíp nổ