Trước giao thừa, lượng người đổ về Bờ Hồ đông nườm nượp. Một phía Bờ Hồ dọc đường Đinh Tiên Hoàng được chăng dây cấm xe máy, ôtô đi vào, chỉ dành đường cho người đi bộ. Càng gần đến 12h, lượng xe trên các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền càng đông. Người và xe chen lấn nhau từng cm mặt đường. Giao thừa năm nay trùng với ngày lễ Tình yêu 14/2 nên đường phố đông đúc hơn hẳn mọi năm.
Chen mãi mới tìm được chỗ gửi xe phía đầu Bà Triệu giao với phố Hai Bà Trưng, điểm trông xe này cũng đã chật cứng xe. Ước chừng đoạn vỉa hè dài 100m được chăng dây thừng sơ sài đã chứa hàng trăm chiếc xe lèn nhau như cá hộp. Rút tấm vé làm bằng bìa vỏ bao thuốc lá đưa cho chúng tôi, người trông xe nói luôn: "30.000đ đưa tiền trước". Cô bạn đi cùng nghe không rõ tưởng 3.000đ, khấp khởi mừng thầm rút tiền ra trả bèn nhận được một cái lườm "cháy" mặt: "30.000đ, thời buổi này mà còn đưa 3.000đ. Ở tỉnh nào về thế?". Bên cạnh chúng tôi, một đôi yêu nhau còn trẻ cũng đành “ngậm ngùi” rút tiền ra trả kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm.
Các phố quanh Bờ Hồ, đêm giao thừa ước tính có hàng chục điểm gửi xe. Mức giá cũng tùy hứng, cao là 30.000đ, thấp nhất cũng là 20.000đ/xe. Xe ôtô cũng bị "chém đẹp" 50.000đ/xe. Hầu như tất cả các điểm trông xe tự phát này đều của tư nhân và chẳng chịu bất cứ sự quản lý nào. Tính sơ sơ, tại điểm trông xe phố Bà Triệu giao với Hai Bà Trưng chúng tôi vừa nêu trên, chỉ riêng đêm giao thừa, với lượng xe khoảng 300 chiếc, chủ bãi trông giữ xe này đã thu cả chục triệu đồng.
Sang ngày mùng 1, mùng 2, khi khu vực quanh Bờ Hồ đã giảm tải các điểm trông giữ xe thì tại các đền, chùa, vỉa hè bị lấn chiếm không thương tiếc để lập điểm trông giữ xe trái phép. Quanh khu vực chùa Phúc Khánh ở gần Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), hàng chục điểm trông giữ xe mọc lên như "nấm sau mưa".
Một trong những điểm trông xe quá giá quy định trước cổng chùa Quán Sứ.
Hầu hết các điểm trông giữ xe này của các hộ dân sẵn nhà mặt đường. Dù có "hạ nhiệt" hơn đêm giao thừa nhưng mỗi xe máy cũng bị thu cao gấp 4-5 lần so với quy định của UBND TP Hà Nội. Ôtô vẫn phải chịu mức giá 50.000 đồng/xe.
Lân la hỏi chuyện một bác trung tuổi đang ngủ gà gật bên cạnh tấm bảng gỗ ghi phấn trắng hai chữ "Trông xe", chúng tôi được biết hai vợ chồng bác về hưu gần chục năm. "Từ ngày nghỉ công tác, năm nào chúng tôi chả mở điểm trông xe vào dịp Tết. Chị cứ yên tâm vào chùa đi, không sợ mất xe đâu".
Khi chúng tôi hỏi tại sao giá trông xe đắt, cao hơn quy định, bác trông xe "mát mẻ": "Cả khu phố đều có mức giá chung như thế, không nhẽ một mình một giá? 10.000 đồng còn chưa được bát phở, tiếc gì hả cháu?". Chùa Bà Đá, chùa Quán Sứ, Trấn Quốc… đều chung tình trạng khách vãn cảnh chùa, đi lễ bái phải chịu mức giá gửi xe "trên trời".
Thậm chí, có điểm trông giữ xe, giá xe máy cũng phân biệt, xe ga đắt gấp đôi xe máy.Gửi xe 20.000 đồng nhưng chẳng có chỗ chơi. Đó là cảnh dở khóc, dở cười của nhiều người khi đến tòa tháp đôi Vincom ngày mùng 3 Tết. Khu vui chơi giải trí tại tòa nhà này vẫn chưa mở cửa. Nhưng nhiều ông bố, bà mẹ không biết vẫn gửi xe quanh các phố Đoàn Trần Nghiệp rồi mới chưng hửng vì không có chỗ cho con em vui chơi. Đáng nói nhất là trong dịp Tết, các cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Giao thông vận tải cũng không có biện pháp tăng cường lực lượng để kiểm soát hoạt động trông giữ xe