Sau khi “bà Hỏa” viếng thăm, khu dân cư với 35 hộ dân, 108 người vốn đông đúc chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Những căn nhà tập thể gỗ, giờ chỉ còn những chiếc cột cháy nham nhở. Theo quan sát của chúng tôi, hành lang của khu nhà gỗ gồm 2 đầu thông nhau, khi có hỏa hoạn còn có 2 đường thoát hiểm. Nhưng nhiều nhà trong đó có nhà bị cháy hôm qua, người dân tự ý ngăn ở giữ bít kín, nên khi có hỏa hoạn là hành lang thành đường cụt.
Từ hôm qua, chính quyền các cấp đã xuống tận hiện trường chia sẻ với các gia đình gặp nạn. Chính quyền cũng hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ sống trực tiếp trong nhà gỗ (gia đình cụ Hoàng Thị Răm mất trong vụ hỏa hoạn được hỗ trợ thêm 4,5 triệu đồng). Những người thuê nhà tại đây cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Cùng với đó, chính quyền bố trí thực phẩm, nước uống cho những người dân bỗng chốc bị hỏa hoạn cướp mất nhà. 19 hộ đầu tiên đã được giao chìa khóa để chuyển đến tạm cư tại khu tái định cư A2 của thành phố tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Tuy nhiên, có đến khu vực, mới thấy rõ nguy cơ hỏa hoạn vẫn còn rình rập. Xung quanh khu nhà gỗ 2 tầng C8 vẫn còn nhiều khu tập thể được dựng chủ yếu bằng gỗ. Những người dân sống trong những khu nhà gỗ này đang hết sức lo lắng khi sống trong những “mồi lửa” khổng lồ.
Năm 2005, TP đã có kế hoạch di dời 650 hộ trong 17 khu nhà gỗ quanh khu vực phường Chương Dương này nhưng đến nay do những khó khăn về GPMB, tái định cư, tài chính và một số lý do khách quan…, cơ quan chức năng mới chỉ di dời được 7 khu nhà. 3 khu nhà đã bị cháy rụi. Hiện, tại khu vực này còn 7 khu nhà gỗ với hàng trăm hộ dân đang sống trong sợ hãi. Quyết tâm di dời những khu tập thể bằng gỗ này của UBND TP Hà Nội, có lẽ nên được “khởi động” lại. Để không còn những “thảm họa” như vụ cháy hôm qua, 26/8.
* Hôm qua, khoảng 8h11, đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu nhà gỗ 2 tầng C8 (nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà), phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. N 15 xe chữa cháy cùng 250 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC cùng sự phối hợp của khoảng 150 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội tham gia cứu chữa vụ cháy.
Khu nhà gỗ 2 tầng C8 là tập thể kiến trúc thuộc tổ dân phố số 5, khu dân cư số 1, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Khu nhà được kết cấu khung, vì kèo cột gỗ, sắt, 2 tầng, trên lợp ngói và tôn, diện tích rộng khoảng 500m2, cầu thang và sàn hoàn toàn bằng gỗ nên khi cháy xảy ra, ngọn lửa lan đi nhanh chóng khắp khu nhà.
Chùm ảnh do phóng viên CAND Online thực hiện:
Cả khu nhà chỉ còn là những cây cột cháy nham nhở:
Bác Phạm Thị Nga, ở dãy liền kề nhà C8, bị lửa bén sang thiêu hết tầng 2, tầng 3. Mọi đồ đạc nhà bác Nga đều để trên phòng ngủ ở tầng 2, tầng 3 (vì cứ mưa là tầng 1 ngập) nên bị cháy sạch:
Tại khu vực này còn 7 khu nhà gỗ với hàng trăm hộ dân đang sống trong sợ hãi: