Triệt xóa đường dây đưa người dưới 16 tuổi sang bên kia biên giới

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Lào. Điều đáng nói, phần lớn những nạn nhân này, kể cả nạn nhân dưới 16 tuổi sau khi bị lừa bán sang Lào cho một người đàn ông Trung Quốc, đều bị tịch thu hộ chiếu và buộc phải lên mạng lừa đảo đầu tư tiền điện tử…

Sa bẫy nơi xứ người

Khoảng đầu tháng 6 năm 2022 Lê Bảo Tín (SN 1994, trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) gọi điện qua ứng dụng Messenger cho Nguyễn Thái Sơn (SN 1987, trú tại bản Khe Choang, xã Châu Khê, huyện Con Cuông) để hỏi có việc gì làm không, cho đi làm cùng với. Nguyễn Thái Sơn nói có công việc ở bên Lào, đi thì sang làm với Sơn. Tuy nhiên, Nguyễn Thái Sơn không nói cụ thể là sang Lào làm việc gì, lương bao nhiêu. Thời gian đó Lê Bảo Tín không có công ăn việc làm, vừa li hôn vợ xong, tâm trạng không tốt nên đồng ý sang Lào làm việc với Nguyễn Thái Sơn.

Đến cuối tháng 6/2022, Lê Bảo Tín gặp Nguyễn Thái Sơn, để làm hộ chiếu và các giấy tờ liên quan để đi Lào. Đến đầu tháng 7 năm 2022 Lê Bảo Tín đi cùng Nguyễn Thái Sơn sang tỉnh BOKEO (Lào). Khi đến địa điểm làm việc, Nguyễn Thái Sơn đưa Lê Bảo Tín đến gặp ông chủ người Trung Quốc, ông chủ này giới thiệu công việc của Lê Bảo Tín và Nguyễn Thái Sơn là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trên mạng. Cụ thể là kêu gọi đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt.

Triệt xóa đường dây đưa người dưới 16 tuổi sang bên kia biên giới -0
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Bảo Tín.

Sau khi nói về công việc phải làm, ông chủ đưa cho Lê Bảo Tín hợp đồng làm việc, nội dung công việc trong hợp đồng thời gian làm việc 8 tháng, mỗi tháng ông chủ trả lương 17 triệu với điều kiện mỗi tháng phải lừa được 140 triệu. Nếu lừa được thì được hưởng thêm 3 triệu tiền thưởng, làm không đủ chi tiêu thì phải làm bù, nếu không làm việc thì phải gọi gia đình gửi sang 35 triệu mới được về. Do không có tiền để về nên Lễ Bảo Tín phải ký hợp đồng làm việc.

Từ bị hại trở thành kẻ buôn người

Quá trình làm việc, Lê Bảo Tín biết nếu đưa được người Việt Nam sang Lào làm việc thì được ông chủ người Trung Quốc trả cho 35 triệu một người nên bắt đầu liên lạc về nhà để lừa đưa người sang làm việc. Lê Bảo Tín đã thực hiện 3 lần đưa người sang Lào cho ông chủ người Trung Quốc để lấy tiền.

Theo đó, lần thứ nhất vào khoảng cuối tháng 8/2022, Lê Bảo Tín liên hệ với Phạm Minh Y. (SN 1996, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) qua ứng dụng Messenger và rủ Phạm Minh Y. sang Lào làm việc. Khi nghe Lê Bảo Tín nói làm việc mỗi tháng được17 triệu đồng, Phạm Minh Y. đã đồng ý. Cùng thời điểm đó Nguyễn Thái Sơn đang chuẩn bị đưa 4 người đi làm việc tại Lào nên Lê Bảo Tín nói Nguyễn Thái Sơn đưa Phạm Minh Y. sang Lào giúp. Ngay sau đó, Nguyễn Thái Sơn đã đưa Phạm Minh Y. và 4 người khác sang Lào bàn giao cho ông chủ người Trung Quốc.

Thấy việc đưa người sang Lào làm việc khá dễ dàng, lại được trả thù lao cao, nên khoảng cuối tháng 9/2022, Lê Bảo Tín tiếp tục dùng tài khoản Facebook tên là “Lê Bảo Tín” liên hệ với Cao Xuân T. (SN 1992, trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông) và Trần Văn Ph. (SN 1992, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông) giới thiệu về công việc và thu nhập của mình khi làm việc tại Lào và rủ hai người này qua làm việc cùng.

Thấy người anh cùng quê giới thiệu việc làm hấp dẫn, lương cao, Cao Xuân T. và Trần Văn Ph. đồng ý, sau đó Phạm Văn Th. (SN 1998, trú tại khối 5, thị trấn Con Cuông), Nguyễn Hùng M. (SN 2000, trú tại khối 7/8, thị trấn Con Cuông) và Phạm Phương H. (SN 2003, trú tại khối 1, thị trấn Con Cuông) chủ động liên hệ với Lê Bảo Tín để xin theo sang Lào làm việc. Quá trình liên lạc, Lê Bảo Tín giới thiệu với những người này sang Lào làm việc trên mạng, lương mỗi tháng 17 đến 20 triệu. Tuy nhiên, Tín không nói rõ khi sang Lào phải làm lừa đảo nên Phan Văn Th., Nguyễn Hùng M. và Phạm Phương H. đồng ý. Sau đó có Phạm Sỹ Đ., bạn của Th., trú tại thị trấn Con Cuông do Nguyễn Thái Sơn giới thiệu cũng được Lê Bảo Tín đưa sang Lào làm việc.

Sau khi thấy con mồi đã sập bẫy, Lê Bảo Tín liền báo và ứng tiền từ ông chủ người Trung Quốc để đưa 5 người này sang với tổng số tiền 175.000.000 đồng. Lê Bảo Tín gửi về cho Trần Văn Ph. 10.000.000 đồng để Ph. và T. làm hộ chiếu và tiền ăn đi Lào; gửi cho Phan Văn Th. 10.000.000 đồng để Th. làm thủ tục xuất nhập cảnh cho M., H. và Th.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cao Xuân T., Trần Văn Ph. cùng 3 nạn nhân đón xe sang Lào gặp Lê Bảo Tín. Tại đây, Tín dẫn những người này đi gặp ông chủ người Trung Quốc để ký hợp đồng. Khi gặp ông chủ, thông qua Nguyễn Thái Sơn làm phiên dịch, ông chủ nói rõ với những người này sang dây là làm việc lừa đảo, lương mỗi tháng 17 triệu, hợp đồng làm việc 8 tháng, nếu ai không đồng ý thì phải trả 35 triệu đồng chi phí đi lại do người đàn ông này đã bỏ ra. Do Cao Xuân T., Trần Văn Ph., Phan Văn Th., Nguyễn Hùng M., Phạm Phương H. và Phạm Sỹ Đ. không có tiền nên phải làm việc, ký hợp đồng. Trước khi vào làm việc, những người này được phát mỗi người một tài khoản trên mạng xã hội. Sau đó những người này dùng nó để lừa đảo theo hướng dẫn của ông chủ. Mỗi ngày một người phải lừa được 2 người mở tài khoản và lừa được 3 triệu đồng, mỗi tháng một người phải lừa được 140 triệu, một nhóm phải lừa được 1 tỷ đồng mới đủ chỉ tiêu, nếu không đạt sẽ phải làm bù.

Triệt xóa đường dây đưa người dưới 16 tuổi sang bên kia biên giới -0
Đối tượng Lê Bảo Tín.

Lừa bán cả em rể

Đến khoảng đầu tháng 10/2022 cách 1 tuần sau thời điểm nhóm người đầu tiên sang, Hồ Anh T. (SN 1998), Lương Thanh L. (SN 2007), Trần Lĩnh Th. (SN 2004), Bùi Khắc Ph. (SN 2004), Đào Văn L. (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) chủ động nhắn tin qua ứng dụng Messenger với Lê Bảo Tín đề xin sang Lào làm việc. Lê Bảo Tín cũng giới thiệu sang làm việc trên máy tính, lương tháng 17 đến 20 triệu, những người này Lê Bảo Tín cũng không nói cụ thể sang Lào sẽ bị làm tại công ty lừa đảo, bị tạm giữ hộ chiếu, bị quản lý theo dõi, cũng không nói rõ nếu muốn về thì phải đóng 35 triệu, vì thế những người này không biết nên đã đồng ý đi.

Khi những người trên đồng ý đi, Lê Bảo Tín gửi về cho Hồ Anh T. 10.000.000 đồng để lo thủ tục xuất nhập cảnh cho T., Lương Thanh L., Trần Lĩnh Th., Bùi Khắc Ph.

Điều đáng nói, trong nhóm người bị Tín đưa sang bán cho ông chủ người Trung Quốc tại Lào có Đào Văn L., là em rể của Tín. Vì thế, Lê Bảo Tín gửi riêng cho L. 6.000.000 đồng để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Đến ngày 10/10/ 2022, Hồ Anh T., Lương Thanh L., Trần Lĩnh Th., Bùi Khắc Ph., Đào Văn L. đón xe từ thành phố Vinh (Nghệ An) để đi Viêng Chăn do Lê Bảo Tín đặt xe. Khi đến Viêng Chăn thì nhóm người này ngủ lại một đêm rồi Lê Bảo Tín đặt xe cho những người trên đi đến tỉnh BOKEO để làm việc. Sau khi đưa người sang, Nguyễn Thái Sơn đã làm việc với công ty, đưa lại cho Lê Bảo Tín số tiền 47.000.000 đồng, trong đó đã trừ chi phí của 3 người trong tổng số 10 người theo giao kèo giữa Lễ Bảo Tín và Nguyễn Thái Sơn. Bởi trước đó, theo thỏa thuận giữa Tín và Sơn, cứ đưa được 10 người thì phải cho Nguyễn Thái Sơn tiền của 3 người, tương đương 105.000.000 đồng. Sau đó Lê Bảo Tín và Nguyễn Thái Sơn bắt những người này phải lừa đảo trên mạng, lương mỗi tháng 17 triệu đồng, nếu ai không đồng ý thì phải trả 35 triệu. Do những người này không có tiền nên đã đồng ý ký hợp đồng làm việc và cũng được phát một quyển sổ hướng dẫn cách thức lừa đảo như thế nào. Các kịch bản đã được ghi chép đầy đủ trong quyền sổ đó.

Lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra

Do bị ép buộc làm việc với chỉ tiêu công việc ông chủ Trung Quốc giao khoán nhiều và thường xuyên bị quản lý giám sát, theo dõi nên một số người không chịu đựng được đã bỏ trốn về quê hoặc gọi về cho gia đình gửi tiền sang trả cho ông chủ người Trung Quốc để được thả về Việt Nam.

Sau nhiều tháng bị áp lực vì sự kiểm soát chặt chẽ của người đàn ông Trung Quốc, hàng loạt nạn nhân đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Đến ngày 26/3/2023, Phạm Văn Y., Hà Anh T., Nguyễn Hùng M., Lương Thanh L., Phan Văn Th., Phạm Sỹ Đ. đã làm đơn tố cáo Lê Bảo Tín cũng như hành trình bị đối tượng này lừa bán sang Lào.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng xác minh thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ. Từ các tài liệu thu thập được, ngày 28/3/2023, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Bảo Tín để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu Lê Bảo Tín khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, dù biết những người Việt Nam do Lê Bảo Tín đưa sang Lào làm việc sẽ bị ông chủ người Trung Quốc thu giữ hộ chiếu, bắt ép lừa đảo, bị quản lý theo dõi giám sát nhưng vẫn rủ rê để đưa 11 người sang Lào làm việc. Trong số đó, có nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi. Khi đưa được 11 người sang Lào, Lê Bảo Tín được lên làm quản lý và trực tiếp quản lý những người Lê Bảo Tín đưa sang. Quá trình làm việc, chỉ tiêu công việc ông chủ giao cho mỗi ngày phải lừa được ít nhất 2 người mở tài khoản và phải lừa được 3 triệu đồng một nhóm, một tháng mỗi người nếu lừa được 140 triệu thì được thưởng 3 triệu, cả nhóm phải lừa được 1 tỷ đồng một tháng nếu không lừa được thì phải tăng ca, làm thêm giờ.

Lê Bảo Tín cũng khai nhận, những lần đối tượng đưa người sang Lào thì đều ứng trước từ ông chủ Trung Quốc 175 triệu đồng. Trong đó, chi phí đưa 5 người tốp đầu qua hết 81 triệu đồng, còn 94 triệu đồng. Lê Bảo Tín tiếp tục lấy 94 triệu làm chi phí để đưa 5 người sau qua hết 52 triệu đồng. Sau khi đưa 5 người tốp sau qua, Tín được hưởng 47 triệu đồng. Tổng cộng 2 đợt Lê Bảo Tin được hưởng 89 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải Việt

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.