Cùng tham dự buổi lễ trao quà có đồng chí Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP HCM, đại diện Báo CAND tại Tây Nguyên. Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai có ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh (Gia Lai), cùng đông đảo các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh dân tộc thiểu số được tặng xe đạp.
Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai là quê hương của những bậc anh hùng, là vùng đất có truyền thống cách mạng ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Nhiều tri thức yêu nước, anh hùng cách cách mạng cũng được sinh ra ở mảnh đất Gia Lai yêu quý như nhà giáo Nay Đer, người đã khai sinh ra bộ chữ viết của người dân tộc thiểu số Jơ Rai; Anh hùng Đinh Núp, biểu trưng cho sức mạnh yêu nước, tinh thần dân tộc bất khuất, kiên cường đánh đuổi kẻ thù xâm lược…
Trong thời kỳ cách mạng mới nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng xuất thân từ con em các dân tộc thiểu số. Ở tỉnh Gia Lai chúng ta có nhiều gia đình truyền thống cách mạng như gia đình bác Ksor Ní- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum, có con trai là Ksor Phước hiện là Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Quốc hội; gia đình bác Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơn)- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum…
Để tiếp bước sự nghiệp trồng người cao cả, gieo mầm tương lai tươi sáng cho đất nước, quê hương, năm 2007 theo chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Ksor Phước và đồng chí Trương Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập “Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số”, giao cho Báo CAND thực hiện. Bằng những tình cảm và vật chất, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực đóng góp gây quỹ. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tài trợ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi trên khắp cả nước bằng nhiều hình thức như học bổng, xe đạp, sách vở, máy tính...
Trong 2 năm gần đây, “Quỹ Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình TP HCM cũng đã tích cực đồng hành hỗ trợ và chia sẽ cùng với Báo CAND, Báo Công lý bằng nhiều suất học bổng, hàng ngàn chiếc xe đạp tặng cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên.
Năm nay, “Quỹ Chung một tấm lòng” tiếp tục hỗ trợ hơn 500 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, trong đó có 100 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, trị giá 200 triệu đồng. Tuy số quà không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nghĩa tình của cán bộ, công chức cơ quan TAND tối cao, Đài Truyền hình TP HCM, Báo CAND, tấm lòng của đông đảo các nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ cho chương trình.
Món quà 100 chiếc xe đạp tặng cho 100 em học sinh vượt khó vươn lên ở Gia Lai, hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cháu học sinh nỗ lực vươn lên để đạt được những thành tích học tập cao hơn, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình, nhà trường và xã hội.
Học sinh Rơ Chăm Nhiu, lớp 4A, Trường Tiểu học Ia Phí, huyện Chư Păh, Gia Lai xúc động: Chúng cháu được nhận quà lần này đa số là con nông dân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện học tập có nhiều thiếu thốn. Có bạn phải sớm chịu cảnh mồ côi, nhiều bạn bố mẹ bị bệnh hiểm nghèo, có bạn phải ở với ông bà vì bố mẹ chia tay… Được sự quan tâm, yêu thương của các thầy cô giáo, cộng đồng xã hội, chính quyền các cấp và những tấm lòng hảo tâm, các bạn đã vượt khó để đạt được thành tích cao trong học tập. Thay mặt cho các bạn học sinh được nhận quà hôm nay, cháu xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện để không phụ lòng tin của các bác, các thầy cô giáo, của cha mẹ và mọi người đã dành cho…
Bà Nhan Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng “vui lây” khi cảm nhận được niềm vui, niềm xúc động của thầy và trò Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Păh và 100 học sinh được nhận quà lần này. “Đây là món quà vô cùng có ý nghĩa đối với gia đình cũng như bản thân các em học sinh, là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục vươn lên trong học tập”-bà Nhan Thị Hằng Nga tâm sự