Hoàn cảnh gia đình ông Sơn, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Bản thân ông Sơn cũng thường xuyên bị vết thương trong chiến tranh hành hạ. Gia đình 7 người, ở trong căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương giúp đỡ, xây dựng ngôi nhà bằng gỗ tạp và vách lá.
Qua thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, những ngày mưa thì bị dột tứ bề. Vào những ngày mưa bão, ngôi nhà có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Trước hoàn cảnh đó, thông qua Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Châu Thành đã làm cầu nối giữa các Mạnh Thường Quân quyên góp, ủng hộ cho gia đình ông Sơn xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang hơn.
Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 54m2, với kinh phí gần 90 triệu đồng. Báo CAND & Chuyên đề ANTG hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình ông Sơn phụ vào là 60 triệu đồng và tận dụng những vật tư có sẵn từ ngôi nhà cũ của gia đình.
Nhân dịp này, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Châu Thành và nhà hàng 241, Công ty TNHH Lô Tuyên (TP Cần Thơ) đã tặng thêm một số vật dụng, tiền mặt để giúp gia đình ông Sơn bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống...
Không cầm được nước mắt, ông Sơn xúc động: "Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng tôi được sống trong căn nhà mang đậm nghĩa tình của những người đồng đội và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, xây tặng. Qua đây, gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Châu Thành và các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành huyện Châu Thành, xã An Khánh đã quan tâm giúp đỡ"