Chúng tôi trở lại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào những ngày đầu tháng 5, nơi mà cách đây không lâu hàng chục lò gạch thủ công đua nhau nhả khói trắng, máy xúc thỏa sức xúc đất đưa vào máy ép gạch mộc, ruộng lúa, hoa màu vì bị khói gạch “bủa vây” nên mất mùa. Trên con đường dẫn vào khu Đồng Xa (xã Đông Phương Yên), chị Đỗ Thị Toán, ở thôn Yên Kiện thấy chúng tôi hỏi về khu lò gạch thủ công trên địa bàn tỏ ra hồ hởi: Lò gạch hết rồi, bà con chúng tôi mừng lắm! Chị Toán cho biết thêm, trước đây, không ngày nào là các lò gạch thủ công ở khu Đồng Xa không nhả khói gây ảnh hưởng đến ruộng lúa, cuộc sống của bà con. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, chủ các lò gạch đã thôi không tổ chức sản xuất nữa.
Cùng chung niềm vui với chị Toán, anh Nguyễn Văn Lơ – Trưởng thôn Yên Kiện (xã Đông Phương Yên) cho biết, khu Đồng Xa thuộc thôn Yên Kiện. Những năm trước đây, ở khu vực này xuất hiện hơn 30 lò gạch thủ công. Chủ các lò gạch không ngừng gia tăng hoạt động sản xuất gạch khiến cuộc sống của 380 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng. Tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri, bà con đều phản ánh bức xúc của mình và mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý. Và đến nay, vấn nạn lò gạch thủ công bức tử ruộng lúa, hoa màu đã được đẩy đuổi. Tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của bà con trở lại ổn định.
Theo sự chỉ dẫn của bà con, chúng tôi có mặt tại khu Đồng Xa. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi chứng kiến ở đây đó chính là cảnh hàng chục lò gạch thủ công đã ngưng nhả khói. Nhiều hệ thống lò bị phá dỡ. Các lán trại dành cho công nhân sinh hoạt đã bị bỏ hoang. Cảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau lấy gạch… giờ cũng đã không còn nữa thay vào đó là sự bình yên thuở nào. Tiếp xúc với bà con xã Đông Phương Yên cũng như qua ghi nhận thực tế ở nơi đây, chúng tôi thấy rằng, tình trạng lò gạch thủ công hoạt động gây bức xúc dư luận hiện đã chấm dứt, người dân tỏ ra phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Tăng – Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ - Hà Nội) cho hay, thời gian trước đây, lợi dụng địa bàn giáp ranh với huyện Quốc Oai (Hà Nội), từ những năm 2003, nhiều người dân đã đổ ra khu vực Đồng Xa để phát triển hệ thống lò gạch thủ công. Ban đầu chỉ là một vài lò, sau do nhu cầu của thị trường tăng lên, số lò gạch được đầu tư đi vào hoạt động đã lên đến 34 lò.
Trước bức xúc của người dân cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, huyện Chương Mỹ, cuối năm 2013, UBND xã đã tổ chức nhiều đợt mời chủ lò gạch lên trụ sở UBND xã ký cam kết, nhận trách nhiệm về việc tự tháo dỡ lò gạch, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Bên cạnh việc lập biên bản giao trách nhiệm, ký cam kết đối với chủ các lò gạch, đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, bất hợp tác, dưới sự hỗ trợ của các ban, ngành huyện Chương Mỹ, UBND xã đã cương quyết tổ chức cưỡng chế. Kết quả đến đầu năm 2014, toàn bộ 34 lò gạch thủ công hoàn toàn bị chấm dứt hoạt động. Nhiều lao động đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ việc làm. Cũng theo ông Nguyễn Văn Tăng, song song với quá trình cưỡng chế, với quyết tâm không để vi phạm tái diễn, ở khu vực này luôn có một tổ công tác thực hiện việc giám sát, ngăn chặn chủ các lò gạch tái vi phạm.
Với những biện pháp quyết liệt của chính quyền xã Đông Phương Yên đã triển khai, hy vọng rằng tình trạng các lò gạch thủ công đua nhau hoạt động gây ô nhiễm môi trường, bức xúc dư luận sẽ được ngăn chặn triệt để